
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa, Đấng quảng đại gieo hạt giống Tin Mừng xuống trần gian, luôn muốn Lời Ngài trổ sinh hoa trái và biến chúng ta thành ánh sáng cho trần gian. Với quyết tâm canh tân mảnh đất tâm hồn để trở thành những môn đệ thừa sai, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Lời Ta phát xuất từ miệng Ta sẽ không trở về mà chưa sinh hoa kết quả”. Xin cho các vị Mục tử trong Giáo hội luôn tràn đầy lòng nhiệt thành, lửa mến và ơn khôn ngoan, để các ngài kiên tâm tung gieo hạt giống Tin Mừng cứu độ đến mọi môi trường trong thế giới hôm nay.
2. Thế giới ngày nay đang bị ngập mặn và sa mạc hóa bởi những tư tưởng lệch lạc và thói dửng dưng. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết tôn trọng, yêu mến sự thật, công lý và hòa bình. Xin cho nhân loại biết đón nhận ánh sáng Tin Mừng để cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
3. “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse, xin cho các bậc cha mẹ trong giáo phận chúng ta/ biết chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các Bí tích và sống lời Chúa, để gia đình mình trở thành ngọn nến/ chiếu tỏa tình thương của Chúa cho những gia đình xung quanh.
4. Hạt giống rơi trên đất tốt sẽ sinh hoa kết quả gấp trăm. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết loại bỏ những sỏi đá ích kỷ, gai góc tham vọng, để Lời Chúa thấm sâu vào trái tim và thúc đẩy chúng ta/ mang niềm vui cứu độ của Chúa cho mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho những ai lắng nghe và thực hành Lời Ngài. Xin biến đổi thửa đất tâm hồn chúng con nên tốt tươi màu mỡ, cho hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và trổ sinh hoa trái, nhờ thế chúng con xứng đáng là những môn đệ thừa sai, nhiệt thành mang tình yêu Chúa đến cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Mỗi chúng con là những tông đồ nhỏ, được Chúa trao cho hạt giống Lời Chúa để làm sáng danh Ngài. Trong niềm vui được làm môn đệ tí hon của Chúa, chúng con cùng dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu là Người Gieo Giống vĩ đại. Xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Linh mục, các Tu sĩ và các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên luôn được nhiều sức khỏe và niềm vui, để dẫn dắt chúng con thăng tiến/ trên hành trình lắng nghe và thực hành Lời Chúa.
2. Thế giới hiện nay đang có nhiều thiên tai và xung đột nghiêm trọng. Xin Chúa xót thương và che chở cho các bạn thiếu nhi trên thế giới đang phải chịu đau khổ vì biến đổi khí hậu, động đất và chiến tranh; xin cho các bạn có được mái ấm gia đình và mái trường yên bình, có những phương tiện cần thiết để sinh sống/ và được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người.
3. Mảnh đất sỏi đá là tâm hồn kiêu căng, đất gai góc là tâm hồn lười biếng. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học Giáo lý, siêng năng tham dự Thánh lễ, để tâm hồn chúng con luôn trong sạch, xứng đáng là những thửa đất tốt/ cho hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và trổ sinh hoa trái.
4. “Anh em là ánh sáng thế gian”. Xin cho các bạn thiếu nhi trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, luôn chăm chỉ học tập, không nói tục chửi bậy, biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè, để nêu gương sáng cho các bạn xung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu mến và chúc phúc cho các em thiếu nhi. Xin thương đón nhận những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành của các em, mà biến đổi những thửa đất tâm hồn chúng con nên tốt tươi màu mỡ, cho hạt giống Lời Chúa nẩy mầm và trổ sinh hoa trái. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
