TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Chủ tế: Anh chị em thân mến, cuộc đời mỗi người chúng ta luôn phải đối diện với muôn vàn sóng gió và thử thách. Giữa những gian nan ấy, Chúa Giê-su vẫn luôn hiện diện và trấn an: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!". Tin tưởng vào quyền năng thương xót của Người, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:

1.“Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa”. Xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng, các Mục tử trong Hội Thánh luôn tìm được sức mạnh thông qua những giờ phút cầu nguyện mật thiết với Chúa, để can đảm lèo lái con thuyền Giáo Hội vượt qua mọi thăng trầm của thời đại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.Thiên Chúa luôn là nguồn mạch của bình an chứ không ở trong bão tố hay động đất. Xin Chúa hướng dẫn tâm trí các nhà lãnh đạo quốc gia biết dấn thân kiến tạo hòa bình, đẩy lùi chiến tranh và những bất ổn, để nhân loại được sống trong cảnh thái bình, an cư. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.“Người thấy các môn đệ đang chèo chống vất vả vì gió ngược”. Xin Chúa nâng đỡ, ban thêm đức tin và nghị lực cho những ai đang chịu thử thách bởi nghèo đói, bệnh tật, hoặc đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng, để họ cảm nhận được bàn tay cứu vớt trìu mến của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.“Người kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14, 31). Xin Chúa tha thứ cho những lúc chúng con yếu lòng tin trước nghịch cảnh đời thường. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con biết phó thác trọn vẹn, để luôn giữ được sự bình an đích thực trong tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, giữa những sóng gió và thử thách của cuộc đời, chúng con thường dễ ngã lòng và hoài nghi như các môn đệ ngày xưa. Xin Chúa đoái thương nhận lấy những ước nguyện chúng con vừa dâng tiến, và xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con luôn nghe được tiếng Chúa trấn an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”, để chúng con vững vàng bước đi trong bình an và trung kiên theo Chúa đến cùng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã đưa tay nắm lấy ông Phê-rô khi ông sắp chìm xuống biển. Chúa cũng luôn ở bên cạnh để bảo vệ và giúp đỡ các con. Chúng con hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện với tất cả lòng đơn sơ:

1. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho Đức Giáo Hoàng, các Cha, các Thầy Cô giáo lý viên và các vị mục tử trong Giáo Hội luôn tràn đầy niềm vui của Chúa, để các ngài hăng say dẫn dắt đoàn con cái Chúa bước đi trong đức tin. Chúng con cầu xin Chúa.

2. Xin Chúa ban hòa bình cho toàn thế giới, để đẩy lùi thiên tai, bão lũ và đói nghèo, giúp cho mọi trẻ em ở khắp mọi nơi luôn được sống trong môi trường an toàn, hạnh phúc và yêu thương. Chúng con cầu xin Chúa.

3. “Lạy Thầy, xin cứu con!”. Xin Chúa thương đến những người đang chịu đau khổ, đặc biệt là các bạn nhỏ mồ côi, cơ nhỡ hay thiếu thốn tình thương, xin Chúa gửi đến những tâm hồn quảng đại đến an ủi và nâng đỡ các bạn. Chúng con cầu xin Chúa.

4. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Xin Chúa củng cố lòng tin cho mỗi người thiếu nhi chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng học giáo lý, vâng lời cha mẹ và luôn tin cậy Chúa trong mọi việc nhỏ bé hằng ngày. Chúng con cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là người bạn đường quyền năng và giàu lòng nhân hậu của các con thiếu nhi. Khi các con gặp khó khăn hay sợ hãi, xin Chúa luôn đưa tay nắm lấy và nâng đỡ các con như Chúa đã cứu ông Phê-rô ngày xưa. Xin nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của các con, và giúp các con luôn biết tin tưởng, cậy trông vào tình yêu thương quan phòng của Chúa trong suốt cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh