
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường, Người luôn thấu hiểu và sẵn sàng bổ sức cho những ai đang vất vả mang gánh nặng nề. Với ước ao hoán cải đời sống để nên giống Thầy Chí Thánh và trở thành ánh sáng chiếu tỏa trần gian, chúng ta cùng thành tâm dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. "Hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam. Xin cho các vị Mục tử và toàn thể dân Chúa luôn tràn đầy Chúa Thánh Thần, biết mặc lấy tâm tình hiền hậu, khiêm nhường của Chúa Giêsu, để dẫn dắt và xây dựng Hội thánh thành một mái nhà/ chan chứa tình hiệp nhất yêu thương.
2. Chúa Giêsu là Vua Công Chính và Hoàng Tử Hòa Bình. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho thế giới, cách riêng cho những quốc gia đang phải gánh chịu khói lửa của xung đột, bạo lực, và những nạn nhân vừa chịu đau khổ do các trận động đất kinh hoàng. Xin Chúa ban hòa bình cho các dân tộc, che chở và an ủi các nạn nhân, đồng thời khơi dậy lòng nhân ái nơi các nhà lãnh đạo, để họ biết khiêm tốn đối thoại/ vì lợi ích chung của gia đình nhân loại.
3. "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho những ai đang kiệt sức vì những gánh nặng trong cuộc sống: gánh nặng của bệnh tật, nghèo đói, những lo toan cơm áo gạo tiền hay những đổ vỡ trong gia đình. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, bổ sức và gửi đến bên họ những tấm lòng quảng đại, giúp họ nhận ra Chúa đang cùng ghé vai/ vác gánh nặng với họ hằng ngày.
4. Sống hiền lành và khiêm nhường là phương thế truyền giáo hữu hiệu nhất. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta. Xin cho các bậc ông bà, cha mẹ và con cái biết dẹp bỏ sự nóng nảy, kiêu ngạo; biết dùng lời nói ôn hòa, sự nhẫn nại và lòng bao dung để cư xử với nhau tại gia đình, nơi giáo xứ cũng như ở môi trường làm việc ngoài xã hội, hầu giới thiệu dung nhan dịu hiền của Chúa cho mọi người xung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chọn con đường hiền lành và khiêm nhường để cứu độ chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và giúp chúng con biết mau mắn đón nhận ách yêu thương của Chúa, để đời sống chúng con luôn tràn ngập niềm vui và bình an đích thực. Xứng đáng là những môn đệ thừa sai, chiếu tỏa tình thương của Chúa cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
LỄ CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Chúa Giêsu rất yêu mến những tâm hồn đơn sơ, hiền lành và khiêm nhường. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta đến với Người để được yêu thương và học sống ngoan ngoãn giống như Người. Trong niềm vui của những người con thảo, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu luôn yêu thương và gìn giữ Giáo hội của Người. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Việt Nam. Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng Lêô 14, cho các Đức Giám mục, các linh mục và các Tu sĩ luôn có trái tim hiền lành và khiêm nhường như Chúa Giêsu, để các ngài luôn yêu thương, chăm sóc đoàn chiên và dìu dắt thiếu nhi chúng con mỗi ngày một ngoan hiền hơn.
2. Chúa Giêsu muốn tất cả thiếu nhi trên thế giới được sống trong bình an và hạnh phúc. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi ở những nơi đang có chiến tranh, bom đạn, và những bạn nhỏ là nạn nhân của các trận động đất vừa qua. Xin Chúa bảo vệ các bạn ấy khỏi nguy hiểm, ban cho các bạn có cơm ăn, áo mặc, có trường học và sớm tìm lại được nụ cười bình an bên gia đình.
3. Chúa Giêsu là Đấng hay thương xót và sẵn sàng nâng đỡ mọi gánh nặng. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng con, đặc biệt là những người đang gặp hoàn cảnh đau khổ, vất vả hay bệnh tật. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ, bổ sức và an ủi, để họ luôn tìm thấy điểm tựa vững chắc nơi tình yêu thương của Chúa và sự đùm bọc của cộng đoàn.
4. "Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường". Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các vị phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng, Giáo lý viên và toàn thể các bạn Thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ. Xin Chúa giúp các bậc cha mẹ và các anh chị giáo lý viên luôn kiên nhẫn giảng dạy chúng con bằng tình yêu; đồng thời xin biến đổi lòng chúng con, giúp chúng con biết dẹp bỏ sự bướng bỉnh, lười biếng, biết vâng lời cha mẹ và luôn sống hiền lành, yêu thương và giúp đỡ mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu dịu hiền và khiêm nhường, Chúa đã làm gương cho chúng con về sự vâng lời và lòng yêu thương. Xin nhận lấy những ước nguyện đơn sơ của các em Thiếu nhi Thánh Thể, và giúp chúng con luôn biết mở lòng đón nhận lời Chúa, để mỗi ngày chúng con trở nên những tông đồ nhỏ của Chúa, lan tỏa tình thương của Chúa cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
