TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa luôn xót thương và không muốn một ai phải hư mất. Nhìn thấy cánh đồng truyền giáo bao la đang cần những thợ gặt nhiệt thành, chúng ta cùng hiệp lòng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:

1. “Ta đã mang các ngươi trên cánh phượng hoàng và đem các ngươi đến với Ta” (Xh 19, 4). Xin cho các vị Mục tử trong Hội thánh luôn cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa, để các ngài can đảm và trung kiên dẫn dắt con thuyền giáo hội tới bến bờ bình an.

2. “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi” (Rm 5, 8). Xin cho mọi Kitô hữu Việt Nam luôn ý thức tình yêu cứu độ vô biên của Chúa, để chúng ta can đảm đứng lên bước ra khỏi vũng lầy tội lỗi, nỗ lực đổi mới cuộc đời/ và trở thành những chứng nhân sống động loan báo Tin Mừng cho anh em.

3. “Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ tất tưởi bơ vơ như bầy chiên không người chăn dắt” (Mt 9, 36). Xin Chúa thương an ủi những ai đang gặp đau khổ, nghèo đói hoặc bị bỏ rơi trong xã hội. Xin khơi dậy nơi các Kitô hữu trái tim biết chạnh thương/ để nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng với tha nhân.

4. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (Mt 9, 37; 10, 8). Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta có nhiều người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn gọi dâng hiến. Đồng thời, xin cho mỗi người chúng ta biết chia sẻ các hồng ân Chúa ban/ cho những người xung quanh.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn và sai chúng con đi vào cánh đồng truyền giáo của Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban thêm lòng nhiệt thành, để đời sống bác ái của chúng con lan tỏa tình yêu cứu độ đến muôn nơi. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

LỄ CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN - NĂM A


Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Chúa Giêsu có một trái tim đầy lòng nhân hậu. Người không muốn một bạn nhỏ nào phải cô đơn, bơ vơ hay thiếu thốn tình thương. Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Chúa Giêsu đã chọn các Tông đồ để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và các thầy cô giáo lý viên luôn mạnh khỏe, vui tươi để hướng dẫn chúng con lớn lên trong ơn nghĩa Chúa hằng ngày.

2. Chúa Giêsu yêu thương chúng con ngay cả khi chúng con chưa ngoan. Xin cho các Kitô hữu Việt Nam và các bạn thiếu nhi Thánh Thể biết yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng con biết sửa đổi những thói xấu như lười biếng, ích kỷ để trở thành những người con ngoan của Chúa.

3. Chúa Giêsu rất thương những người nghèo khổ và bệnh tật. Xin Chúa sưởi ấm tâm hồn các bạn nhỏ mồ côi, các bạn đang bị ốm đau hay không được đi học. Xin cho có nhiều người tốt bụng đến giúp đỡ và đem lại niềm vui cho các bạn ấy.

4. Chúa Giêsu dạy: “Các con đã nhận được miễn phí, thì hãy cho đi miễn phí”. Xin cho mỗi bạn thiếu nhi chúng con biết sống rộng lượng: biết chia sẻ đồ chơi, sách vở, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng lớp và luôn lễ phép, hiếu thảo với cha mẹ và thầy cô.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn chúng con cộng tác để làm cho thế giới này tràn ngập tình thương của Chúa. Xin đón nhận những ước muốn đơn sơ của các em thiếu nhi hôm nay, và xin dạy các em biết làm nhiều việc tốt mỗi ngày để làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh