TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và hằng muốn chữa lành mọi thương tổn của nhân loại. Tin tưởng vào tình yêu và lòng nhân từ vô biên của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Chúa cho nhân loại. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và tu sĩ luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn là những mục tử nhân lành, hết lòng yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên theo thánh ý Chúa.

2. Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều đau khổ do chiến tranh và nghèo đói. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết thiện chí xây dựng hòa bình, và giúp cho những người đang đau khổ vì nghèo đói về vật chất cũng như tinh thần, nhận được sự nâng đỡ, ủi an từ lòng nhân ái của mọi người.

3. Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai. Chúng ta hiệp ý cầu xin cho người Công giáo Việt Nam luôn sống tinh thần loan báo Tin Mừng, biết chiếu tỏa ánh sáng tình thương, niềm vui và hy vọng của Chúa đến cho những người xung quanh bằng chính đời sống bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ của mình.

4. Chúa Giêsu luôn yêu thương và quan tâm đến những người tội lỗi. Xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng con luôn cảm nhận được tình thương của Chúa, biết bao dung với những người lầm lỗi, và nỗ lực sống thánh thiện để trở nên những ngọn đèn chiếu tỏa tình thương vô biên của Chúa cho mọi người.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhậm lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con. Xin biến đổi tâm hồn chúng con nên giống Chúa Giêsu Con Cha, để chúng con ngày càng yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân chân thành hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

LỄ CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM A

 

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,

Chúa Giêsu luôn yêu thương, nhân từ và muốn chữa lành mọi thương tổn trong tâm hồn chúng ta. Tin tưởng vào lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Người và tha thiết nguyện xin:

1. Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Chúa cho nhân loại. Chúng con hiệp ý cầu xin cho Đức Giáo hoàng, các Đức Giám mục, các Linh mục và tu sĩ luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài luôn là những mục tử nhân lành, hết lòng yêu thương và dẫn dắt đoàn chiên theo thánh ý Chúa.

2. Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều bạn nhỏ chịu đói khát và nhiều nơi có chiến tranh. Chúng con hiệp ý cầu xin Chúa ban hòa bình cho các quốc gia, và cho những em thiếu nhi trên thế giới đang lâm cảnh nghèo đói, đau khổ, không được cắp sách tới trường, luôn nhận được sự giúp đỡ, yêu thương nâng đỡ của giáo hội cũng như xã hội.

3. Các mục tử và những người trưởng thành có trách nhiệm hướng dẫn thế hệ trẻ. Chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, cùng các anh chị Giáo lý viên và Huynh trưởng. Xin Chúa ban cho các ngài luôn đầy lòng yêu mến, luôn quan tâm chăm sóc và hướng dẫn các em Thiếu nhi trong những ngày hè ý nghĩa này.

4. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống thánh thiện và nhân đức. Chúng con hiệp ý cầu xin Chúa cho thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng con / biết chuyên chăm học hỏi giáo lý và siêng năng tham dự Thánh lễ, để cuộc đời chúng con trở nên như những tấm bánh thơm ngon, mang lại niềm vui cho gia đình và giáo hội.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa rất yêu mến tâm hồn đơn sơ của các em thiếu nhi. Xin Chúa đón nhận những ước nguyện của chúng con và giúp các em mỗi ngày một chăm ngoan và yêu mến Chúa hơn, xứng đáng là những tông đồ nhỏ của Người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh