
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Trong niềm vui và hy vọng vì được đi theo sự hướng dẫn đầy yêu thương và quyền năng của Chúa Phục sinh, với quyết tâm trở thành những môn đệ thừa sai chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô cho mọi người, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. "Thầy là Con Đường dẫn đến Chúa Cha". Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các vị Mục tử trong Hội Thánh, xin Chúa ban cho các Ngài luôn tràn đầy sức mạnh Phục Sinh, để các Ngài là những tấm gương phản chiếu ánh sáng Sự Thật, dẫn dắt đoàn chiên đi trên con đường thánh thiện.
2. "Thầy là Sự Thật và là sự sống". Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin Chúa soi sáng để họ biết đáp lại lời chỉ dẫn của Chúa Giêsu, luôn tôn trọng sự thật, công lý và hòa bình, nhờ đó các dân tộc được vui hưởng tự do, an bình và hạnh phúc.
3. "Anh em là ánh sáng thế gian". Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô hữu giữa một thế giới đầy khủng hoảng niềm tin biết yêu mến và sống chân thật, can đảm bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai đến khi lìa đời, để cuộc đời chúng ta trở thành ngọn nến sáng chỉ đường cho anh chị em chung quanh.
4. "Thầy đi để dọn chỗ cho các con". Chúng ta cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ, cách riêng là các bậc cha mẹ và các bạn trẻ. Xin cho chúng ta luôn biết tự vấn lương tâm mỗi ngày để sửa sang tâm hồn, và luôn khao khát tìm kiếm sự sống vĩnh cửu trong Nhà Cha.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài là nguồn sáng duy nhất dẫn đưa chúng con về với Chúa Cha. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con luôn vững bước trên con đường Sự Thật, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Chúa Giêsu là vị Mục Tử nhân lành đã hứa: "Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống". Trong niềm vui kỷ niệm 10 năm thành lập Liên đoàn, chúng ta cùng tha thiết cầu xin:
1. "Thầy đi để dọn chỗ cho các con": Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng và các vị mục tử luôn tràn đầy ơn Chúa Phục Sinh, để các ngài dẫn dắt Hội Thánh tiến về Nhà Cha trong bình an.
2. "Ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm": Xin cho các Kitô hữu luôn sống chân thật và tôn trọng sự sống, để trở thành ánh sáng đẩy lùi bóng tối của sự gian dối trong thế giới hôm nay.
3. "Thầy là Chúa Chiên Lành": Chúng con tạ ơn Chúa vì 10 năm hồng ân của Liên đoàn. Xin cho quý Cha, quý Trưởng và các bạn thiếu nhi Hải Phòng luôn cháy sáng lửa mến, xứng đáng là những chiên ngoan của Chúa.
4. "Lòng các con đừng xao xuyến": Xin Chúa an ủi các gia đình đang gặp khó khăn và giúp các bạn trẻ luôn vững tin vào Chúa, để cuộc đời họ luôn tràn ngập niềm vui và sự sống đời đời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là con đường duy nhất dẫn chúng con về với Chúa Cha. Xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện, để chúng con luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
