TẢI FILE TẠI ĐÂY

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - CHÚA CHIÊN LÀNH

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành đã dùng chính thân mình làm cửa chuồng chiên để bảo vệ và dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc Nước trời. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể Hội thánh dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. "Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu" (Ga 10,9). Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa thực hiện chuyến đi Ad Limina. Xin Chúa ban cho các ngài ơn khôn ngoan và sức mạnh của Thánh Thần, để trong những cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha và các Thánh bộ, các ngài tìm được những hướng đi mới, tràn đầy hy vọng cho sứ mạng chăn dắt đoàn chiên Chúa tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

2. "Chúa là Mục tử, Người dẫn tôi tới dòng nước mát lành" (Tv 22). Xin lòng thương xót Chúa đổ tràn trên những vùng đất đang chịu cảnh lầm than vì chiến tranh và xung đột. Xin Chúa hoán cải tâm hồn những người lãnh đạo, để họ biết chọn con đường đối thoại thay vì vũ lực, đem lại nền hòa bình thực sự cho nhân loại, để mọi dân nước trên thế giới được sống trong cảnh an bình, thịnh vượng.

3. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít" (Mt 9,37). Xin Mục Tử nhân lành Giêsu thắp lên ngọn lửa nhiệt thành trong lòng các bạn trẻ. Xin cho các bạn can đảm bước qua "Cánh cửa Giêsu", sẵn sàng từ bỏ những quyến rũ thế trần để dấn thân trong ơn gọi dâng hiến, trở thành những mục tử nhân lành, tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa nơi trần gian.

4. "Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi" (Ga 10,14). Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Xin Chúa giúp các gia đình luôn biết lắng nghe tiếng Chúa, loại bỏ những "cỏ dại" là sự bất hòa, ích kỷ, để cùng nhau xây dựng tổ ấm thành đồng cỏ xanh tươi đức tin, nơi ươm mầm cho những ơn gọi linh mục và tu sĩ tương lai.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến mình để chúng con được sống dồi dào. Xin nhận lời chúng con khẩn nguyện, để dưới sự dẫn dắt của các chủ chăn, chúng con luôn hiệp nhất yêu thương và cùng nhau tiến về hưởng hạnh phúc Nước trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH - CHÚA CHIÊN LÀNH

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,

Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành đã dùng chính thân mình làm cửa chuồng chiên để bảo vệ và dẫn đưa chúng ta tới hạnh phúc Nước trời. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta cùng hiệp thông với toàn thể Hội thánh, dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. "Người mục tử đi trước và chiên đi theo sau" (Ga 10,4). Xin Chúa chúc lành cho các Đức Giám mục, các linh mục và các anh chị giáo lý viên, để các ngài luôn là những tấm gương sáng dẫn đưa chúng ta đến gần Chúa mỗi ngày một hơn.

2. "Cha mẹ phải là mục tử dẫn con cái đến với Chúa." Xin Chúa cho cha mẹ chúng ta luôn đạo đức, thương yêu nhau và quan tâm dạy dỗ chúng ta nếp sống tốt lành, để gia đình chúng ta luôn tràn ngập tiếng cười và ơn phúc của Chúa.

3. "Chúa đang cần những mục tử tí hon." Xin Chúa thắp lên trong lòng mỗi thiếu nhi chúng ta ước muốn trở thành linh mục, tu sĩ để phục vụ Giáo hội. Đặc biệt xin Chúa ban cho giáo phận chúng ta có thêm nhiều anh chị quảng đại dâng mình cho Chúa, để cánh đồng truyền giáo của giáo phận chúng ta có thêm nhiều thợ gặt lành nghề.

4. "Chiên nghe tiếng mục tử và đi theo" (Ga 10,3). Xin Chúa cho mỗi bạn thiếu nhi chúng ta luôn ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, tránh xa những điều xấu và biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, để chúng ta xứng đáng là những con chiên ngoan hiền hiếu thảo của Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa rất yêu quý các trẻ nhỏ. Xin đón nhận những lời cầu nguyện chân thành của chúng con và gìn giữ các em luôn ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh