
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM 2026
Chủ tế: Anhchịemthân mến,
Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội hướng tới kỷ niệm hơn 350 năm thành lập Giáo phận Hải Phòng, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em.” Xin Chúa ban cho các Đấng Bậc Thừa Tác trong Hội Thánh và cách riêng là Đức Giám Mục cùng các Linh mục, Tu sĩ trong Giáo phận Hải Phòng luôn đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài can đảm, nhiệt thành hướng dẫn đoàn chiên thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng.
2. “Anh em là ánh sáng cho trần gian.” Xin Chúa cho các Kitô hữu biết ý thức trách nhiệm của mình giữa đời, luôn can đảm sống công chính, thật thà và bác ái, để đời sống gương sáng của họ trở thành ngọn đuốc sưởi ấm và dẫn đưa anh chị em lương dân nhận biết Chúa.
3. Cánh đồng truyền giáo của Giáo phận Hải Phòng còn rất bao la khi tỷ lệ người Công giáo chưa đầy 3%. Xin Chúa đánh động tâm hồn những người anh em đang khô khan, nguội lạnh, và ban ơn hoán cải để họ sớm trở về với tình yêu của Chúa và lòng mẹ Giáo hội.
4. “Nên một trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ.” Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết dẹp bỏ những bất hòa, siêng năng tham dự thánh lễ, chăm chỉ cầu nguyện trong trong gia đình và sống Lời Chúa dậy, để mỗi gia đình chúng con trở thành những cộng đoàn thừa sai, hăng say loan báo Tin Mừng.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Xin dủ thương nhận lời chúng con cầu nguyện, và biến mỗi chúng con thành những chứng nhân sống động của Chúa ngay trên mảnh đất quê hương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIÊU NHI
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM 2026
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Bản chất của Hội Thánh là truyền giáo. Trong ngày Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay Chúa Giêsu muốn mỗi bạn nhỏ cũng là một nhà truyền giáo tí hon bằng chính nụ cười, lời nói lễ phép và việc chăm chỉ học hành. Trong ngày vui hôm nay, các con hãy cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết :
1. Cầu cho Giáo hội và các nhà truyền giáo: Xin Chúa ban cho Đức Giáo Hoàng, các Linh mục và Tu sĩ luôn nhiều sức khỏe và niềm vui, để các ngài đem tình yêu của Chúa đến cho những người nghèo khổ và các bạn nhỏ kém may mắn.
2. Cầu cho các bạn thiếu nhi chưa biết Chúa: Xin Chúa chúc lành cho tất cả các bạn học sinh, bạn bè cùng trang lứa với chúng con ở trường học nhưng chưa biết Chúa, để các bạn cũng được đón nhận niềm vui và hồng ân cứu độ của Ngài.
3. Cầu cho các gia đình: Xin Chúa cho cha mẹ, ông bà của chúng con luôn yêu thương nhau, và hướng dẫn chúng con biết siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ tham dự Thánh Lễ và sống Lời Chúa, để gia đình chúng con trở thành những cộng đoàn thừa sai, hăng say loan báo Tin Mừng.
4. Cầu cho các bạn thiếu nhi: Xin Chúa cho mỗi thiếu nhi chúng con biết vâng lời ông bà cha mẹ, thầy cô, lễ phép với người lớn, không nói tục chửi bậy, và biết chia sẻ công việc gia đình và giúp đỡ bạn bè, để mọi người nhìn vào đều biết chúng con là những học trò ngoan hiền của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu nhân lành, Chúa rất yêu mến các trẻ nhỏ. Xin nhận những lời cầu nguyện đơn sơ của chúng con hôm nay, và giúp chúng con mỗi ngày một ngoan ngoãn hơn để trở thành những bông hoa nhỏ tỏa hương thơm Tin Mừng của Chúa cho mọi người xung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
