
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu Phục Sinh đã lên trời vinh hiển và trao cho Giáo hội sứ mạng loan báo Tin Mừng. Trong niềm hân hoan hướng về quê hương đích thực trên trời, chúng ta dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:
1. "Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Xin cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các Đức Giám mục và các mục tử trong Hội thánh luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài can đảm dẫn dắt đoàn chiên đi đúng đường lối yêu thương của Chúa, và chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng.
2. Chúa Giêsu là con đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết thượng tôn luật pháp, kiến tạo hòa bình, luôn tôn trọng sự thật và phẩm giá con người, để nhân loại được sống tự do, công bình và hạnh phúc.
3. Theo Sứ điệp ngày truyền thông xã hội lần thứ 60, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi mọi người hãy "Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người", xin cho những người làm công tác truyền thông biết khôn ngoan phân định trước làn sóng Trí tuệ Nhân tạo. Xin cho họ luôn sử dụng công nghệ như một công cụ để thăng tiến nhân tính, bảo vệ sự thật và kết nối những mối tương quan đích thực giữa người với người.
4. Trước khi lên trời, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ làm chứng nhân cho Người. Xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta không tìm kiếm vinh quang trần thế, nhưng biết đồng tâm hiệp nhất, bác ái yêu thương, tích cực dùng cuộc sống tốt lành hằng ngày/ để làm chứng cho Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa: "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế". Xin ban Thánh Thần sưởi ấm tâm hồn chúng con, biến chúng con thành những công cụ truyền thông đích thực và những môn đệ thừa sai nhiệt thành của Chúa giữa lòng đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI - NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi thân mến,
Hôm nay Chúa Giêsu lên trời để mở đường đưa chúng ta về nhà Cha. Trong niềm vui mừng ngày Lễ Thăng Thiên, các con hãy dâng lên Chúa những lời cầu nguyện đơn sơ và sốt sắng:
1. Hội thánh có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người nhận biết và yêu mến Chúa. Xin Chúa ban cho Đức Giáo hoàng, các cha và các thầy cô giáo lý viên luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui để loan báo tình thương của Chúa đến cho tất cả mọi người.
2. Chúa Giêsu muốn mọi người sống thành thật và yêu thương nhau. Xin Chúa cho các trẻ em trên toàn thế giới, đặc biệt là những nơi đang có chiến tranh, được sống trong hòa bình, được đến trường và luôn biết sống trung thực, không gian dối.
3. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở chúng con phải "gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người" khi dùng mạng internet và công nghệ. Xin Chúa cho mọi thành viên trong giáo xứ chúng con biết sử dụng điện thoại, máy tính một cách lành mạnh, không sa đà vào trò chơi điện tử, biết dùng lời nói tốt đẹp để chia sẻ niềm vui và sự thật với bạn bè.
4. Chúa Giêsu muốn chúng con làm chứng nhân nhỏ của Chúa. Xin Chúa cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng con luôn biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học hành, siêng năng tham dự Thánh lễ/ để xứng đáng là con ngoan của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa lên trời nhưng vẫn luôn ở cạnh và yêu thương chúng con. Xin Chúa đón nhận những ước nguyện đơn sơ của chúng con, giúp các con Thiếu Nhi Thánh Thể luôn là những người con ngoan hiền hiếu thảo, những tông đồ nhỏ/ đem niềm vui và niềm hy vọng của Chúa cho mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
