TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM THÁNH 2025

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Maria là gương mẫu sống niềm cậy trông và hy vọng của chúng ta. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với quyết tâm noi gương Mẹ, mau mắn đem tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV và mọi thành phần trong Hội thánh luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, sống thánh thiện, biến cuộc đời mình thành lời ca ngợi và loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại.

2. Đức Maria là Nữ Vương hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết yêu chuộng công lý và hòa bình, nỗ lực chăm lo đời sống của nhân dân, để mọi người đều được vui hưởng cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc.

3. Đức Maria là mẫu gương của niềm hy vọng Kitô giáo, là ánh sao chiếu niềm hy vọng giữa biển đời tăm tối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong gia đình Giáo phận noi gương Mẹ, thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng cho anh chị em bằng đời sống vui tươi, thánh thiện, bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ của mình.

4. Mẹ Maria về trời là niềm vui, niềm hy vọng và niềm an ủi lớn cho những người lữ hành ở trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, nhất là những ai đã nhận Mẹ làm bổn mạng, luôn noi theo các nhân đức đáng kính của Mẹ, vững lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời cho Chúa, can đảm đón nhận khó khăn thử thách trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin Chúa nhận lời Mẹ chuyển cầu, ban cho chúng con vững niềm tin yêu và phó thác như Mẹ, để mai sau được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc với Chúa trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô- Chúa chúng con. Amen.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN CHO THIẾU NHI

LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI NĂM THÁNH 2025

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến! 

Cùng với toàn thể Giáo hội, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ hồn lên xác lên trời. Đức Maria là gương mẫu sống niềm cậy trông và hy vọng của chúng ta. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với quyết tâm noi gương Mẹ, mau mắn đem tình thương và ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa".Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Lêô XIV và mọi thành phần trong Hội thánh luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, sống thánh thiện, biến cuộc đời mình thành lời ca ngợi và loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho nhân loại.

2. Đức Maria là Nữ Vương hòa bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết yêu chuộng công lý và hòa bình, nỗ lực chăm lo đời sống của nhân dân, để mọi người đều được vui hưởng cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc.

3. Đức Maria là mẫu gương của niềm hy vọng Kitô giáo, là ánh sao chiếu niềm hy vọng giữa biển đời tăm tối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong gia đình Giáo phận noi gương Mẹ, thắp sáng niềm tin yêu và hy vọng cho anh chị em, bằng đời sống vui tươi, thánh thiện, bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ của mình.

4. Mẹ Maria về trời là niềm vui, niềm hy vọng và niềm an ủi lớn cho những người lữ hành ở trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ, nhất là các bạn Thiếu nhi Thánh Thể và những ai đã nhận Mẹ làm bổn mạng, biết noi theo các nhân đức đáng kính của Mẹ, vững lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời cho Chúa, can đảm đón nhận những khó khăn thử thách trong cuộc sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân lành, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời là Đức Maria. Xin Chúa nhận lời Mẹ chuyển cầu, ban cho chúng con vững niềm tin yêu và phó thác như Mẹ, để mai sau được cùng Mẹ vui hưởng hạnh phúc với Chúa trong Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô - Chúa chúng con. Amen.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Chúa Giêsu đã đến để “đem lửa xuống thế gian”, Ngài muốn dùng ngọn lửa tình yêu để thanh tẩy, đốt nóng và làm cho bừng cháy lên ơn cứu độ cho nhân loại. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với khao khát biến đổi con tim mình tràn ngập tình thương của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

1. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh cha Lêô XIV, các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ trở nên dấu chỉ tình yêu, thành khí cụ mang bình an và tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người.

2. Ngày nay, nhiều người đề cao lối sống cá nhân chủ nghĩa, họ sống vô cảm, chỉ biết quan tâm đến lợi ích bản thân mình, vì thế nhiều người bị bỏ rơi trong cô đơn và đau khổ. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi dân mọi nước biết yêu thương và tôn trọng, biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, để tình thương của Chúa được lan tỏa đến mọi người.

3. Hạnh phúc chỉ có được khi có yêu thương, hy sinh, phục vụ, tin tưởng và giúp đỡ nhau. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi kitô hữu ý thức và sống theo những giá trị cao đẹp ấy, để mọi người đều được hưởng bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực mà Chúa muốn tặng ban cho nhân loại.

4. Năm thánh hy vọng mời gọi mọi thành phần trong gia đình Giáo phận, hăng say loan báo Tin Mừng bằng đời sống bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong gia đình Giáo phận và giáo xứ chúng ta, quảng đại sống vì và sống cho người khác. Nhờ đó, nhiều người được biết Chúa và đón nhận Tin Mừng cứu độ của Ngài.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo ngọn lửa yêu thương vào lòng chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, để lửa tình yêu Chúa thanh tẩy những thói hư tật xấu, những thái độ thờ ơ lạnh nhạt đối với tha nhân. Nhờ đó chúng con trở thành những chứng nhân mang tình thương và niềm vui cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến! 

Chúa Giêsu đã đến để “đem lửa xuống thế gian”, Ngài muốn dùng ngọn lửa tình yêu để thanh tẩy, đốt nóng và làm cho bừng cháy lên ơn cứu độ cho nhân loại. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với khao khát biến đổi con tim mình tràn ngập tình thương của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin :

1. “Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên”. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho Đức Thánh cha Lêô XIV, các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ trở nên dấu chỉ tình yêu, thành khí cụ mang bình an và tình yêu của Thiên Chúa cho hết thảy mọi người.

2. Ngày nay, nhiều người đề cao lối sống cá nhân chủ nghĩa, họ sống vô cảm, chỉ biết quan tâm đến lợi ích bản thân mình, vì thế nhiều người bị bỏ rơi trong cô đơn và đau khổ. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi dân mọi nước, biết yêu thương và tôn trọng, biết chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, để tình thương của Chúa được lan tỏa đến mọi người.

3. Hạnh phúc chỉ có được khi có yêu thương, hy sinh, phục vụ, tin tưởng và giúp đỡ nhau. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, ý thức và sống theo những giá trị cao đẹp ấy, để mọi người đều được hưởng bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực mà Chúa muốn tặng ban cho nhân loại.

4. Năm thánh hy vọng mời gọi mọi thành phần trong gia đình Giáo phận dấn thân loan báo Tin Mừng, bằng đời sống bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giáo lý viên, Huynh trưởng và các em Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta, quảng đại sống vì và sống cho người khác. Nhờ đó, nhiều người được đón nhận Tin Mừng cứu độ.

Chủ tế : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo ngọn lửa yêu thương vào lòng chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn, để lửa tình yêu Chúa thanh tẩy những thói hư tật xấu, những thái độ thờ ơ lạnh nhạt đối với tha nhân, nhờ đó chúng con trở thành những chứng nhân mang tình thương và niềm vui cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh biên soạn