TẢI FILE LỄ CÁC THÁNH  TẠI ĐÂY

TẢI FILE LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ - NĂM THÁNH 2025

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Các Thánh Nam Nữ là những người đang được hạnh phúc viên mãn với Chúa trên thiên đàng nhờ việc sống theo tinh thần của các mối phúc thật. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với ước nguyện và quyết tâm sống theo gương sáng của Các Thánh Nam Nữ, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, các Đức Giám mục, các linh mục và tu sĩ/ sống tinh thần nghèo khó mà Chúa đã mời gọi, để các ngài thanh thoát nhẹ nhàng theo sát Chúa Giêsu, cùng nhau sánh bước/ hân hoan loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa cho mọi người.

 2. “Phúc thay ai thương xót người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia/ có trái tim biết thương cảm, để họ tận tình quan tâm nâng đỡ và chăm lo cho đời sống của người dân,/ đặc biệt là những người nghèo khó, đau khổ, vô gia cư,/ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội.

3. “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang gặp những khó khăn thử thách,/ bị bách hại vì Tin Mừng, biết chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, để can đảm và trung thành làm chứng cho đức tin,/ nhờ đó sẽ được hưởng niềm vui và hạnh phúc Nước Trời.

4. “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ tích cực, nỗ lực xây dựng tình bằng hữu trong cộng đoàn cũng như ngoài xã hội,/ hầu trở nên những dấu chỉ của con cái Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi và hướng dẫn chúng con trên con đường nên thánh. Xin giúp chúng con luôn biết tận dụng mọi cơ hội để sống theo tinh thần các mối phúc, hầu được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu như Các Thánh Nam Nữ trên trời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI NĂM THÁNH 2025


Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Tin tưởng vào mầu nhiệm các thánh cùng thông công, hôm nay toàn thể Hội Thánh lữ hành tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với niềm tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh/ tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Kitô đã chết và sống lại. Xin Chúa cho các ngài trở thành những những chứng nhân sống động, hăng say tìm những phương thế hữu hiệu/ để loan báo và giới thiệu Chúa Kitô Phục sinh cho những người đang khủng hoảng/ và thiếu vắng niềm tin hôm nay.

2. Chúa phán: "Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang bị cuốn hút bởi chủ nghĩa duy vật và lối sống hưởng thụ/ nhận ra sự trống rỗng của vật chất, để họ khao khát tìm kiếm sự sống vĩnh cửu nơi Đức Giêsu Kitô.

3. Chúa nói: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt các thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta, được Chúa thương thanh tẩy lỗi lầm/ và được chung hưởng hạnh phúc viên mãn/ cùng cộng đoàn các thánh trên quê trời.

4. “Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ cùng sống với Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ sẵn sàng chết với Chúa Giêsu/ trong những khó khăn thử thách, trong việc từ bỏ tội lỗi và tính mê nết xấu, để sống một đời sống mới, nhờ đó ngày sau hết sẽ được sống lại vinh quang với Người.

Chủ tế:Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho những ai trọn niềm tin tưởng và hy vọng nơi Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ lỗi lầm và đón nhận anh chị em chúng con đã qua đời vào hàng ngũ các thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Cha, Chúa chúng con.Amen.


Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh biên soạn