TẢI FILE TẠI ĐÂY

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết: chết không phải là hết, nhưng còn có cuộc sống đời sau. Cuộc sống đời sau không giống như cuộc sống đời này, ai chết trong ân nghĩa với Chúa thì sẽ được hưởng hạnh phúc Nước trời. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với niềm tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ không chết bao giờ” . Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn can đảm và nhiệt tâm loan báo niềm hy vọng vào sự sống đời sau cho nhân loại/ bằng đời sống thánh thiện của mình.

2. Thế giới còn nhiều người chưa nhận biết Chúa và sống như không có cuộc sống đời sau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho toàn thể nhân loại/ tin nhận Chúa là cuội nguồn và cùng đích của mình, khôn ngoan sống theo đường lối yêu thương của Chúa, để ngày sau họ cũng được chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng.

3. “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống”. Xin Chúa cho chúng ta, những người lữ hành trên trần gian, được tràn đầy sức sống của Chúa, thêm niềm tin tưởng và cậy trông nơi Ngài./ Nhờ đó, chúng ta trở nên sứ giả mang niềm vui và hy vọng của Chúa cho mọi người.

4. Tháng 11, Giáo hội mời gọi chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Chúng ta nài xin lòng thương xót Chúa chiếu tỏa trên các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiệp hành với nhau trong lời cầu nguyện, dâng những hy sinh hãm mình, siêng năng tham dự thánh lễ và thực thi bác ái,/ để giúp các linh hồn đang thanh luyện sớm được hưởng niềm vui Nước trời.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu và giàu lòng xót thương, Chúa đã dùng cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô/ để mở đường cho chúng con đến sự sống muôn đời. Xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện/ cho chúng con biết khôn ngoan chuẩn bị cuộc sống đời sau bằng một đời sống thánh thiện, nhờ đó chúng con được hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen


Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh