TẢI FILE TẠI ĐÂY

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến! 

Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và giàu lòng xót thương, Ngài luôn yêu thương chăm sóc con cái của Ngài, nhất là những người đau khổ, nghèo đói, bị xã hội bỏ rơi. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với quyết tâm yêu thương giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Hội Thánh là hình ảnh sống động của lòng nhân hậu Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh/ nhiệt tâm thi hành sứ mạng cao cả của mình, bằng việc quan tâm giúp đỡ những ai nghèo khổ/ về vật chất cũng như tinh thần.

2. Sự chênh lệch giàu nghèo vẫn không ngừng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ biết quan tâm đến anh chị em nghèo khổ, thiếu thốn, bất hạnh, bằng những chính sách phù hợp/ và phân chia tài nguyên thiên nhiên một cách công bằng hơn.

3. Chúa luôn yêu thương và nâng đỡ những ai nghèo khổ. Xin Chúa cho những ai nghèo khó, bệnh tật, không nơi nương tựa/ luôn vững lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Chúa. Xin Chúa cũng cho các tín hữu Kitô sống lạc quan, lương thiện, và sẵn sàng cho đi những gì mình có,/ để được phần gia nghiệp Nước Trời.

4. “Vui với người vui, khóc với người khóc” là thái độ sống cần có của ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết nhạy cảm trước những nhu cầu của anh chị em, sẵn sàng chia sẻ vật chất và tinh thần/ cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa bác ái yêu thương những anh chị em bất hạnh. Xin Chúa cho chúng con biết khôn ngoan tích lũy kho tàng trên trời, nhờ sống liêm chính và quảng đại chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho anh em đồng loại. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025

 

Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến! 

Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu và giàu lòng xót thương, Ngài luôn yêu thương chăm sóc con cái của Ngài, nhất là những người đau khổ, nghèo đói, bị xã hội bỏ rơi. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với quyết tâm yêu thương giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Hội Thánh là hình ảnh sống động của lòng nhân hậu Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh/ nhiệt tâm thi hành sứ mạng cao cả của mình, bằng việc quan tâm giúp đỡ những ai nghèo khổ/ về vật chất cũng như tinh thần.

2. Sự chênh lệch giàu nghèo vẫn không ngừng gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ biết quan tâm đến anh chị em nghèo khổ, thiếu thốn, bất hạnh, bằng những chính sách phù hợp/ và phân chia tài nguyên thiên nhiên một cách công bằng hơn.

3. Chúa luôn yêu thương và nâng đỡ những ai nghèo khổ. Xin Chúa cho những ai nghèo khó, bệnh tật, không nơi nương tựa…/ luôn vững lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác nơi Chúa. Xin Chúa cũng cho các tín hữu Kitô biết sống lạc quan, lương thiện, và sẵn sàng cho đi những gì mình có,/ để được phần gia nghiệp Nước Trời.

4. “Vui với người vui, khóc với người khóc” là thái độ sống cần có của ai tin Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn / nhất là Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta/ biết nhạy cảm trước những nhu cầu của anh chị em, sẵn sàng chia sẻ vật chất và tinh thần/ cho những ai đang gặp khó khăn, thử thách.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con ngọn lửa bác ái yêu thương những anh chị em bất hạnh. Xin Chúa cho chúng con biết khôn ngoan tích lũy kho tàng trên trời, nhờ sống liêm chính và quảng đại chia sẻ vật chất cũng như tinh thần cho anh em đồng loại. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.


Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh