TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Từ bỏ mọi sự và vác thập giá hằng ngày là một đòi hỏi tiên quyết đối với những ai muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Trong niềm vui và hi vọng của Năm thánh, với ước mong can đảm đón nhận và vác thập giá bước theo Chúa tới cùng, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin :
1. Hội Thánh có sứ mạng bênh vực những người đau khổ/ nghèo đói, bị bỏ rơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn giúp sức, gia tăng lòng nhiệt thành của Đức Thánh cha Lêô XIV/ và các vị mục tử trong Giáo hội,/ để các ngài không ngừng kiến tạo, và cổ võ hoạt động bác ái trên khắp hoàn cầu.
2. Ngày nay trên thế còn rất nhiều người, nhất là những trẻ em và phụ nữ chịu nhiều đau khổ, bất hạnh, bị đánh mất phẩm giá cao quý của mình/ vì chiến tranh và phân biệt đối xử. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới/ biết tôn trọng công bình, tự do và phẩm giá cao quý của con người, luôn dành mọi ưu tiên cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.
3. Năm thánh hi vọng mời gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một giáo phận Hiệp Hành trong tình huynh đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong gia đình giáo phận/ luôn đồng tâm nhất trí/ và tích cực cộng tác với nhau trong những hoạt động truyền giáo và tái truyền giáo, nhằm xây dựng và mở mang Nước Chúa.
4. Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ cách riêng những người trẻ, luôn can đảm trước mọi khó khăn thử thách,/ biết dùng khả năng và nhiệt huyết Chúa ban để dấn thân loan báo Tin Mừng.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ngài luôn đồng hành, soi sáng và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường, xin nhận lời con cái nài van mà ban ơn trợ giúp chúng con/ trong nỗ lực từ bỏ mọi sự để trở nên môn đệ đích thực của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến!
Từ bỏ mọi sự và vác thập giá hằng ngày là một đòi hỏi tiên quyết đối với những ai muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Trong niềm vui và hi vọng của Năm thánh, với ước mong can đảm đón nhận và vác thập giá bước theo Chúa tới cùng, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin :
1. Hội Thánh có sứ mạng bênh vực những người đau khổ/ nghèo đói, bị bỏ rơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn giúp sức, gia tăng lòng nhiệt thành của Đức Thánh cha Lêô XIV/ và các vị mục tử trong Giáo hội,/ để các ngài không ngừng kiến tạo, và cổ võ hoạt động bác ái trên khắp hoàn cầu.
2. Ngày nay trên thế còn rất nhiều người, nhất là những trẻ em và phụ nữ chịu nhiều đau khổ, bất hạnh, bị đánh mất phẩm giá cao quý của mình/ vì chiến tranh và phân biệt đối xử. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới/ biết tôn trọng công bình, tự do và phẩm giá cao quý của con người, luôn dành mọi ưu tiên cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân.
3. Năm thánh hi vọng mời gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một giáo phận Hiệp Hành trong tình huynh đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong gia đình giáo phận/ luôn đồng tâm nhất trí/ và tích cực cộng tác với nhau trong những hoạt động truyền giáo và tái truyền giáo, nhằm xây dựng và mở mang Nước Chúa.
4. Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ cách riêng những giáo lý viên, huynh trưởng và thiếu nhi Thánh Thể, luôn can đảm trước mọi khó khăn thử thách,/ biết dùng khả năng và nhiệt huyết Chúa ban để dấn thân loan báo Tin Mừng.
Chủ tế : Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ngài luôn đồng hành, soi sáng và hướng dẫn chúng con trên mọi nẻo đường, xin nhận lời con cái nài van mà ban ơn trợ giúp chúng con/ trong nỗ lực từ bỏ mọi sự để trở nên môn đệ đích thực của Con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh