TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Đức tin làm nên những điều kỳ diệu, mang lại cho con người sự bình an và hạnh phúc đích thực. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và quyết tâm tỉnh thức sẵn sàng chào đón Ngài/ chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Kitô đã trao kho tàng đức tin cho Hội thánh để gìn giữ và truyền lại cho con cái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn nhiệt thành trong sứ vụ cao cả ấy, bằng việc hăng say phục vụ dân Chúa và tận tình phân phát ơn thánh cho mọi người.
2. Lối sống tiêu thụ, hưởng thụ đang lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại luôn cảnh giác trước hấp lực của thế gian, biết khôn ngoan kiếm tìm Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, để được hưởng hạnh phúc muôn đời.
3. Năm thánh hy vọng mời gọi mọi thành phần trong gia đình Giáo phận dấn thân loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ tích cực tham gia vào sứ vụ truyền giáo, bằng đời sống tốt lành thánh thiện, đượm tình bác ái yêu thương của mình.
4. “Các con hãy thắt lưng cho gọn, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khôn ngoan sống tỉnh thức sẵn sàng, bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích/ và can đảm thực thi bác ái công bình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là niềm vui và hạnh phúc đích thực của nhân loại, xin thương đón nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên. Xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn chúng con, để chúng con biết khôn ngoan sống tỉnh thức trong cuộc sống hàng ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến!
Đức tin làm nên những điều kỳ diệu, mang lại cho con người sự bình an và hạnh phúc đích thực. Trong niềm vui và hy vọng của Năm thánh, với khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và quyết tâm tỉnh thức sẵn sàng chào đón Ngài/ chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Kitô đã trao kho tàng đức tin cho Hội thánh để gìn giữ và truyền lại cho con cái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn nhiệt thành trong sứ vụ cao cả ấy, bằng việc hăng say phục vụ dân Chúa và tận tình phân phát ơn thánh cho mọi người.
2. Lối sống tiêu thụ, hưởng thụ đang lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại luôn cảnh giác trước hấp lực của thế gian, biết khôn ngoan kiếm tìm Thiên Chúa và sự công chính của Ngài, để được hưởng hạnh phúc muôn đời.
3. “Các con hãy thắt lưng cho gọn, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, khôn ngoan sống tỉnh thức sẵn sàng, bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích/ và can đảm thực thi bác ái công bình.
4. Năm thánh hy vọng mời gọi mọi thành phần trong gia đình Giáo phận dấn thân loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giáo lý viên, huynh trưởng và các em thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta/ tích cực tham gia vào sứ vụ truyền giáo, bằng đời sống thánh thiện, đượm tình bác ái yêu thương của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là niềm vui và hạnh phúc đích thực của nhân loại, xin thương đón nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn chúng con, để chúng con biết khôn ngoan sống tỉnh thức trong cuộc sống hàng ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh biên soạn