
TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Chúng ta đã bước vào năm phụng vụ mới khởi đầu từ Mùa Vọng. Đây là Mùa hồng phúc giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm Đức Kitô đến lần thứ nhất, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai/ vào ngày tận cùng của thế giới. Trong niềm vui và hy vọng của Năm Thánh, với niềm khao khát mong chờ Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh / và giao cho Hội thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn ý thức trách nhiệm và chu toàn sứ mạng cao cả Chúa đã tin tưởng giao phó.
2. Nhiều nơi trên thế giới đang vang dội tiếng bom đạn và mù mịt khói lửa chiến tranh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ biết yêu chuộng công lý và phẩm giá con người/ biết chung tay kiến tạo hòa bình, không để cho chiến tranh, thiên tai, đau khổ, hay bệnh tật dập tắt niềm hy vọng của nhân loại.
3. Thánh Phaolô kêu gọi: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu/ luôn ghi nhớ và nỗ lực thực hành lời mời gọi của Thánh tông đồ, để trở nên muối ướp mặn cho đời/ và ánh sáng chiếu tỏa trần gian.
4. Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa đến/ bằng một đời sống kết hợp mật thiết với Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, và sống bác ái yêu thương mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã ban Đức Giêsu, Con Một Chúa xuống thế làm người để cứu độ trần gian. Xin cho chúng con đang thiết tha trông chờ Con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để mừng Mầu nhiệm Con Chúa giáng trần. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến!
Chúng ta đã bước vào năm phụng vụ mới khởi đầu từ Mùa Vọng. Đây là Mùa hồng phúc giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm Đức Kitô đến lần thứ nhất, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai/ vào ngày tận cùng của thế giới. Trong niềm vui và hy vọng của Năm Thánh, với niềm khao khát mong chờ Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Chúa Giêsu thiết lập Hội thánh/ và giao cho Hội thánh sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn ý thức trách nhiệm và chu toàn sứ mạng cao cả Chúa đã tin tưởng giao phó.
2. Nhiều nơi trên thế giới đang vang dội tiếng bom đạn và mù mịt khói lửa chiến tranh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ biết yêu chuộng công lý và phẩm giá con người/ biết chung tay kiến tạo hòa bình, không để cho chiến tranh, thiên tai, đau khổ, hay bệnh tật dập tắt niềm hy vọng của nhân loại.
3. Thánh Phaolô kêu gọi: “Anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, nhất là những thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn ghi nhớ và nỗ lực thực hành lời mời gọi của Thánh tông đồ, để trở nên muối ướp mặn cho đời/ và ánh sáng chiếu tỏa trần gian.
4. Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các giáo lý viên, huynh trưởng và các thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta/ luôn tỉnh thức sẵn sàng đón chờ Chúa đến/ bằng việc siêng năng cầu nguyện, tích cực học hỏi giáo lý và tham dự thánh lễ, chuyên chăm làm việc tông đồ, cùng sống bác ái với hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại lỗi lầm, Chúa đã ban Đức Giêsu, Con Một Chúa xuống thế làm người để cứu độ trần gian. Xin cho chúng con đang thiết tha trông chờ Con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để mừng Mầu nhiệm Con Chúa giáng trần. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh

