
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta giữ niềm hy vọng ngày Chúa đến/ bằng một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng. Trong niềm vui và hy vọng của Năm Thánh, với tâm tình sám hối canh tân của Mùa Vọng, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin:
1. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh cha Lêô XIV và các vị mục tử trong Hội thánh luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để đời sống của các ngài /trở nên dấu chứng cho sự hiện diện sống động của Chúa.
2. Ngôn sứ Isaia đã giới thiệu một thế giới lý tưởng / không còn hận thù / không còn chiến tranh / không còn những thảm cảnh đau lòng / vì muôn loài muôn vật đều chung sống hòa bình với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới, biết chung tay xây dựng hòa bình, cho thế giới được bình an như lời ngôn sứ loan báo.
3. Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu: “Anh em hãy tiếp rước nhau, như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu, biết quảng đại chia sẻ cho những anh chị em đang gặp cảnh thiếu thốn và đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn, để họ được nâng đỡ ủi an/ và có những điều kiện cần thiết, sống xứng với phẩm giá cao quý của con người.
4. Thánh Gioan kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tận dụng cơ hội quý báu trong Mùa Vọng này / can đảm chừa cải tội lỗi / sửa chữa những thói hư tật xấu / và quyết tâm canh tân đời sống, sửa soạn tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu và giầu lòng xót thương, chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa đoái thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM THÁNH 2025
Chủ tế: Anh chị em và các con - Thiếu nhi Thánh Thể thân mến!
Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta giữ niềm hy vọng ngày Chúa đến/ bằng một đời sống tỉnh thức và sẵn sàng. Trong niềm vui và hy vọng của Năm Thánh, với tâm tình sám hối canh tân của Mùa Vọng, chúng ta khiêm tốn dâng lời nguyện xin:
1. Ngôn sứ Isaia đã loan báo: “Thần linh của Thiên Chúa sẽ ngự xuống… làm cho Ngài biết kính sợ Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Lêô XIV và các vị mục tử trong Hội Thánh luôn được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần, để đời sống của các ngài /trở nên dấu chứng cho sự hiện diện sống động của Chúa
2. Ngôn sứ Isaia đã giới thiệu một thế giới lý tưởng / không còn hận thù / không còn chiến tranh / không còn những thảm cảnh đau lòng / vì muôn loài muôn vật đều chung sống hòa bình với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu Chúa xin cho mọi người trên thế giới, biết chung tay xây dựng hòa bình, cho thế giới được bình an như lời ngôn sứ loan báo.
3. Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu: “Anh em hãy tiếp rước nhau, như chính Chúa Giêsu đã tiếp nhận anh em, để làm rạng danh Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho Chúa mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết quảng đại chia sẻ cho những anh chị em đang gặp cảnh thiếu thốn và đau khổ vì chiến tranh, thiên tai, hoạn nạn, để họ được nâng đỡ ủi an/ và có những điều kiện cần thiết, sống xứng với phẩm giá cao quý của con người.
4. Thánh Gioan kêu gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho quý thầy cô giáo lý viên, huynh trưởng và các thiếu thi Thánh Thể giáo xứ chúng ta, biết tận dụng cơ hội quý báu trong Mùa Vọng này / chừa cải tội lỗi / sửa chữa những thói hư tật xấu / và quyết tâm canh tân đời sống, chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giáng Sinh.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu và giầu lòng xót thương, chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa đoái thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh

