
TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN LỄ HIỂN LINH NĂM 2026
Chủ tế: Anh chị em thân mến!
Thiên Chúa đã ban tặng chính Con Một yêu dấu của Ngài cho nhân loại. Đức Kitô là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa cho muôn dân. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nài xin.
1. “Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người”. Xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh cũng trở thành những ánh sao dẫn đường chỉ lối cho nhiều người đến với Chúa, nhờ đời sống thánh thiện, bác ái yêu thương và hy sinh phục vụ của mình.
2. “Đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lầm lạc biết từ bỏ con đường tội lỗi, biết nghe tiếng lương tâm ngay chính, biết sống công chính thánh thiện, theo đường lối yêu thương mà Chúa Giêsu đã vạch ra.
3. “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu?”. Xin Chúa cho những ai chưa nhận biết Chúa luôn khao khát kiếm tìm chân lý, để nhờ gương sáng của các Kitô hữu mà anh chị em tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế, biết mở lòng đón nhận Tin Mừng và ơn cứu độ của Người.
4. “Vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ, can đảm sống đức tin giữa đời, trở thành ánh sao nhân đức, để qua đời sống tốt lành của mình mà nhiều người nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian.
Chủ tế : Lạy Chúa, xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ dẫn đường các đạo sĩ đến triều bái Hài Nhi Giêsu là Con Một Chúa. Ngày hôm nay xin Chúa cũng ban cho chúng con trở nên ánh sao đạo đức, ánh sao của niềm vui và hy vọng, chiếu toả tình thương, lòng nhân hậu của Chúa cho anh chị em xung quanh. Người là Đấng hằng sống, hằng trị cùng Chúa muôn đời. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh biên soạn

