
TẢI FILE TẠI ĐÂY
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Giêsu đã dạy: "Chính anh em là muối cho đời và ánh sáng chiếu tỏa trần gian”. Trong niềm vui của con cái Chúa, với ý thức trách nhiệm của các môn đệ thừa sai; cùng ước mong trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
1. “Các con là sự sáng thế gian”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh: Xin cho các ngài biết noi gương mục tử nhân lành Giêsu, nêu cao gương sáng đời sống đức tin và đức mến. Nhờ đó, các ngài chu toàn sứ vụ dẫn đưa mọi con chiên trong ràn cũng như ngoài ràn về qui phục Thiên Chúa, là chủ chăn duy nhất của chúng ta.
2. Thế giới hiện đang bị đe dọa bởi những trào lưu trái với tinh thần Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho những người thành tâm thiện chí ở khắp nơi: Xin cho họ biết can đảm khước từ bóng tối, kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, can đảm bước đi trong ánh sáng tình thương của Đức Kitô.
3. “Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong tình trạng khô khan nguội lạnh: Xin cho họ thêm đức tin và lòng mến, giúp họ nhận ra sự diệu kỳ và tốt đẹp của Thiên Chúa, để họ đón nhận được niềm vui Tin Mừng, can đảm làm mới lại mối tương quan với Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân.
4. “Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta: Xin cho mỗi người sống khiêm nhường, bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ. Nhờ đó, chúng ta góp phần thánh hóa môi trường xung quanh và trở nên những nhịp cầu dẫn đưa mọi người đến với Chúa.
Chủ tế:Lạy Thiên Chúa là Chân - Thiện - Mỹ, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con hân hoan làm vinh danh Chúa và nêu gương sáng qua bổn phận hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Chúa Giêsu đã dạy: "Chính anh em là muối cho đời và ánh sáng chiếu tỏa trần gian”. Trong niềm vui của con cái Chúa, với ý thức trách nhiệm của các môn đệ thừa sai; cùng ước mong trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
1. “Các con là sự sáng thế gian”. Chúng ta hiệp ý cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh: Xin cho các ngài biết noi gương mục tử nhân lành Giêsu, nêu cao gương sáng đời sống đức tin và đức mến. Nhờ đó, các ngài chu toàn sứ vụ dẫn đưa mọi con chiên trong ràn cũng như ngoài ràn về qui phục Thiên Chúa, là chủ chăn duy nhất của chúng ta.
2. Thế giới hiện đang bị đe dọa bởi những trào lưu trái với tinh thần Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cho những người thành tâm thiện chí ở khắp nơi: Xin cho họ biết can đảm khước từ bóng tối, kiên trì tìm kiếm công lý và hòa bình, can đảm bước đi trong ánh sáng tình thương của Đức Kitô.
3. “Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu đang sống trong tình trạng khô khan nguội lạnh: Xin cho họ thêm đức tin và lòng mến, giúp họ nhận ra sự diệu kỳ và tốt đẹp của Thiên Chúa, để họ đón nhận được niềm vui Tin Mừng, can đảm làm mới lại mối tương quan với Chúa và dấn thân phục vụ tha nhân.
4. “Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ”. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành viên trong cộng đoàn, cách riêng là các Giáo lý viên và các Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta: Xin cho mỗi người sống khiêm nhường, bác ái yêu thương và dấn thân phục vụ. Nhờ đó, chúng ta góp phần thánh hóa môi trường xung quanh, và trở nên những nhịp cầu dẫn đưa mọi người đến với Chúa.
Chủ tế:Lạy Thiên Chúa là Chân - Thiện - Mỹ, xin thương đón nhận những ý nguyện chân thành của chúng con và ban ơn trợ giúp, để chúng con hân hoan làm vinh danh Chúa và nêu gương sáng qua bổn phận hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
