
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Thiên Chúa là Đấng ban sự sống. Ngài không muốn ai phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Trong tinh thần sám hối của mùa Chay thánh, với niềm tin tưởng và hy vọng vào Đức Giêsu Kitô, Đấng là sự sống lại và là sự sống, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Ta sẽ cho thần trí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống” (Ed 37,14). Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là các vị mục tử trong Hội thánh, biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để được canh tân đời sống, trở nên những chứng nhân tin yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay.
2. “Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em” (Rm 8,11). Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, được Chúa soi sáng, biết yêu chuộng công lý và hòa bình, tìm kiếm con đường đối thoại, để mang lại sự sống và bình an cho nhân loại.
3. “Ai tin Ta, sẽ không chết đời đời” (Ga 11,26).Chúng ta cầu xin cho những anh chị em đang sống trong cảnh tuyệt vọng, bế tắc, đau khổ thể xác hay tâm hồn, gặp được Chúa Giêsu - Đấng chữa lành và phục sinh, để tìm được niềm vui, bình an và hạnh phúc.
4. “Ladarô, hãy ra khỏi mồ” (Ga 11,43). Xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, trong những ngày còn lại của mùa Chay thánh này, biết can đảm bước ra khỏi nấm mồ của tội lỗi, sự lười biếng và ích kỷ, để đón nhận sự sống mới của Chúa Phục Sinh.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã cho Ladarô sống lại để biểu lộ vinh quang của Con Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng, để nhiệt tâm cử hành mầu nhiệm Vượt Qua với niềm vui đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các con thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Thiên Chúa là Đấng ban sự sống. Ngài không muốn ai phải chết, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Trong tinh thần sám hối của mùa Chay thánh, với niềm tin tưởng và hy vọng vào Chúa Giêsu, Đấng là sự sống lại và là sự sống, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. “Ta sẽ cho thần trí của Ta vào trong các ngươi, và các ngươi sẽ được sống” (Ed 37,14). Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là các vị mục tử trong Hội thánh, biết mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, để được canh tân đời sống, trở nên những chứng nhân tin yêu và hy vọng cho thế giới hôm nay.
2. "Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thầy cô giáo lý viên và anh chị huynh trưởng, biết nhờ sức mạnh Thánh Thần mà tận tâm giảng dạy, trở thành những tấm gương sáng, soi dẫn thiếu nhi đến với Chúa.
3. "Chúa Giêsu yêu mến Mácta, Maria và Ladarô".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả các bạn thiếu nhi, bớt lười biếng, biết chăm chỉ học giáo lý và giúp đỡ cha mẹ, biết dành thời gian tĩnh tâm để thinh lặng, dọn dẹp tâm hồn, siêng năng xưng tội và làm việc bác ái để xứng đáng là những tông đồ nhỏ của Chúa Giêsu.
4. "Nhiều người trên thế giới vẫn chưa tin nhận Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất".Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta, biết lan tỏa ánh sáng tình yêu Chúa qua việc yêu thương, giúp đỡ những người nghèo khó, cô đơn, và gặp khó khăn trong cuộc sống.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã cho Ladarô sống lại để biểu lộ vinh quang của Con Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con khẩn nguyện và gia tăng niềm tin cho chúng con, giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn sốt sắng, để nhiệt tâm cử hành mầu nhiệm Vượt Qua với niềm vui đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
