
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Bên bờ giếng Giacóp, Chúa Giêsu đã tỏ cho người phụ nữ Samari biết chính Người là Nước Hằng Sống. Tin tưởng vào Đức Kitô là nguồn mạch ơn cứu độ, trong tinh thần sám hối của Mùa Chay thánh, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. "Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa". Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn say mê tìm kiếm nguồn nước hằng sống từ Lời Chúa và Thánh Thể, để được đổi mới, và trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
2. Chiến tranh đang diễn ra khốc liệt ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, công lý, biết quan tâm đến những người đang khao khát chân lý và tình thương, để mọi người đều được hưởng cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc.
3. Chúa Giêsu đã mở lòng người phụ nữ Samari bằng sự thấu cảm và yêu thương. Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi tín hữu Kitô biết dẹp bỏ những thành kiến, bất hòa chia rẽ, để sẵn sàng đối thoại, yêu thương và giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn, hoặc sống trong tình trạng tội lỗi, sớm trở về giao hòa với Chúa, được hưởng niềm vui và bình an sâu lắng trong tâm hồn.
4. Mùa Chay là cơ hội thuận tiện nhất để sám hối và canh tân đời sống. Xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Hòa giải, để tâm hồn được đổi mới, trở thành những môn đệ thừa sai, chiếu tỏa ánh sáng tình yêu của Chúa cho mọi người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là cha nhân hậu và giàu lòng xót thương, Chúa đã sai Con Một đến để ban nước hằng sống cho chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện, giúp chúng con luôn khao khát và tìm kiếm Chúa hơn mọi sự thế gian, để chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THIẾU NHI
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A
Chủ tế: Anh chị em và các Thiếu nhi Thánh Thể thân mến,
Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống, Đấng có thể làm dịu đi những cơn khát yêu thương và bình an trong lòng mỗi người. Trong tâm tình của Mùa Chay thánh, chúng ta hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. "Ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa". Chúng ta cầu xin Chúa cho các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh luôn say mê tìm kiếm nguồn nước hằng sống từ Lời Chúa và Thánh Thể, để được đổi mới và trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian.
2. Chiến tranh đang diễn ra khốc liệt ở Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới. Xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, biết nỗ lực xây dựng một thế giới hòa bình, công lý, biết quan tâm đến những người đang khao khát chân lý và tình thương, để mọi người đều được hưởng cuộc sống bình an, ấm no và hạnh phúc.
3. Nhiều bạn trẻ trên thế giới đang sống trong cảnh mồ côi, nghèo đói và bất hạnh. Chúng ta cầu xin Chúa an ủi những bạn nhỏ mồ côi, những người đang đau khổ hoặc thiếu thốn; xin cho họ gặp được những tâm hồn nhân hậu, sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ như Chúa đã yêu thương người phụ nữ Samari.
4. Mùa Chay thánh, Chúa mời gọi chúng con sửa đổi đời sống. Xin Chúa giúp Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, siêng năng tham dự thánh lễ, tránh xa những điều xấu và giúp đỡ cha mẹ, bạn bè, để mỗi ngày chúng ta trở nên những người con ngoan, luôn khao khát sống theo gương Chúa Giêsu và các thánh trên trời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa ban nguồn nước mang lại sự sống đời đời cho những ai tin tưởng nơi Người. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con luôn khao khát tìm kiếm và đến bên Chúa mỗi ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh
