TẢI FILE TẠI ĐÂY


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ. Qua biến cố này, Đức Giêsu mời gọi các Kitô hữu thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng mà mỗi người đã lãnh nhận. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. “Đây là người tôi trung ta tuyển chọn và hết lòng quý mến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh, luôn sống theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, trung thành với sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó, hầu trở nên những mục tử nhiệt thành đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

2. Thế giới đang đối diện với thảm cảnh bởi hận thù, ghen ghét, bạo lực và chiến tranh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa soi thấu những tâm hồn, và những nơi còn bóng tối của hận thù chia rẽ, để mọi người biết tôn trọng phẩm giá cao quý của con người, biết chung tay xây dựng hòa bình cho muôn nước muôn dân.

3. Ở mọi nơi và mọi lúc đều có rất nhiều người xả thân rao giảng Tin Mừng, giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để họ luôn có niềm vui, bình an và hạnh phúc, nhờ đó họ luôn chu toàn sứ mạng môn đệ thừa sai của mình.

4. Dù đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và đã sống đạo lâu năm, nhưng mỗi Kitô hữu vẫn có bổn phận thường xuyên học hỏi giáo lý, để củng cố và tăng trưởng đức tin của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong cộng đoàn, biết quan tâm đến việc học hỏi Lời Chúa và giáo lý, nhờ đó mỗi người chu toàn sứ mạng làm men, làm muối và ánh sáng thế gian.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha trở nên gương mẫu cho chúng con về đức vâng phục và khiêm nhường qua biến cố Người chịu phép rửa năm xưa. Xin cho chúng con biết hết lòng tin yêu và noi gương Người, khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo với Cha, là Thiên Chúa Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.


LỜI NGUYỆN TÍN HỮU DÀNH CHO THIẾU NHI

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A


Chủ Tế: Anh chị em và các thiếu nhi thân mến,

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta long trọng mừng biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, khởi đầu sứ vụ công khai rao giảng Tin Mừng cứu độ. Qua biến cố này, Đức Giêsu mời gọi các Kitô hữu thực thi sứ vụ loan báo Tin Mừng mà mỗi người đã lãnh nhận. Chúng ta cùng dâng lời cảm tạ tri ân Chúa và tha thiết nguyện xin:

1. “Đây là người tôi trung ta tuyển chọn và hết lòng quý mến”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh, luôn sống theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần, trung thành với sứ vụ cao cả mà Chúa trao phó, hầu trở nên những mục tử nhiệt thành đem ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho mọi người.

2. Thế giới đang đối diện với thảm cảnh bởi hận thù, ghen ghét, bạo lực và chiến tranh. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho ánh sáng Tin Mừng của Chúa soi thấu những tâm hồn, và những nơi còn bóng tối của hận thù chia rẽ, để mọi người biết tôn trọng phẩm giá cao quý của con người, biết chung tay xây dựng hòa bình cho muôn nước muôn dân.

3. Dù đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy và đã sống đạo lâu năm, nhưng mỗi Kitô hữu vẫn có bổn phận thường xuyên học hỏi giáo lý, để củng cố và tăng trưởng đức tin của mình. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành viên trong cộng đoàn, biết quan tâm đến việc học hỏi Lời Chúa và giáo lý, nhờ đó mỗi người chu toàn sứ mạng làm men, làm muối và ánh sáng thế gian.

4. Chúa phán: “Ta là Chúa, Ta đã gọi ngươi để ngươi nên ánh sáng cho chư dân”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc phụ huynh, các giáo lý viên biết chuyên cần cầu nguyện, sống và thực hành Lời Chúa, để đời sống và lời dạy của họ có sức thuyết phục các học viên, vững niềm tin tưởng và yêu mến Chúa hơn.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, Cha đã ban Con Một yêu dấu của Cha trở nên gương mẫu cho chúng con về đức vâng phục và khiêm nhường qua biến cố Người chịu phép rửa năm xưa. Xin cho chúng con biết hết lòng tin yêu và noi gương Người, khuôn mẫu tuyệt hảo giúp chúng con biết sống tâm tình con thảo với Cha, là Thiên Chúa Hằng Sống và hiển trị muôn đời. Amen.


Lm. Giuse Phạm Cao Đỉnh biên soạn