Trong thời gian diễn ra đại dịch COVID, nhiều người đã dựa vào tivi để vượt qua những tuần dài bị phong tỏa. Tuy nhiên, đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, điều này là không thể.
Trong hơn 30 năm, Đức Thánh Cha thậm chí không bật TV lên vì điều ngài nói là “lời hứa mà tôi đã hứa với Đức Trinh Nữ Núi Cát Minh vào đêm ngày 15 tháng 7 năm 1990. Tôi tự nhủ: ‘Nó không dành cho con’”, Đức Thánh Cha chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với La Voz Del Pueblo được tường thuật trên Catholic News Agency.
Đề hoàn thành điều đó, Đức Thánh Cha thậm chí còn không lướt web. Mặc dù điều này phải khiến ngài có nhiều thời gian để tập trung vào nhiệm vụ của mình với tư cách là Giám mục Rôma và người đứng đầu Giáo hội, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngài không được xem đội bóng đá yêu thích của mình thi đấu. Thay vào đó, ngài dựa vào Đội cận vệ Thụy Sĩ của mình để cung cấp cho ngài thông tin cập nhật hàng tuần về các đội bóng đang diễn tiến như thế nào.
Bạn có thể thắc mắc tại sao Đức Thánh Cha Phanxicô không tự mình nhanh chóng kiểm tra tỷ số bóng đá, hoặc thỉnh thoảng cho phép mình xem một trận bóng đá. Suy cho cùng, ngài là một fan cuồng nhiệt của môn thể thao này và bất kỳ người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nào cũng sẽ đánh giá cao việc bỏ lỡ những trận chung kết vô địch đó khó đến mức nào!
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha rất coi trọng lời hứa của mình. Và đó là một ví dụ tuyệt vời cho tất cả chúng ta, đặc biệt nếu chúng ta có xu hướng hứa hẹn và sau đó tìm cách thỏa mãn nhu cầu bản thân mình hơn.
Mặc dù bạn có thể không thể (hoặc không muốn) bỏ màn hình của mình mãi mãi, nhưng bạn có thể lấy nó làm nguồn cảm hứng để thực hiện một số cam kết mới và trung thành với những lời hứa mà bạn đã đưa ra.
Tý Linh chuyển ngữ theo Cerith Gardiner, Aleteia
Nguồn: xuanbichvietnam