Lạy Thiên Chúa, Cha của chúng con,
Ngài là khởi nguyên và cùng đích của mọi sự,
Ngài là Đấng Tạo Hóa và Đấng che chở cho chúng con.
Ngài đồng hành với chúng con suốt cuộc đời.
Ngài đau khổ và vui mừng cùng chúng con.
Ngài đang làm việc và hy sinh chính mình.
Ngài chăm sóc thế giới và biến đổi những sức mạnh nghịch thường
của thiên nhiên cho sự thiện hảo của muôn loài.
Chúng con nương tựa vào Ngài.
Chúng con tìm nơi Ngài sự an ủi.
Chúng con cảm tạ Ngài!
Ngài trở nên một người tôi tớ nghèo khó, khiêm nhường,
cùng là Đấng nuôi dưỡng cho chúng con.
Ngài khôn ngoan, thấu suốt thẳm sâu nơi trái tim của con người,
nơi không ai có thể chạm thấu.
Chúng con thấy dung nhan Ngài trong thiên nhiên
và trong lòng sâu thẳm của mẹ trái đất.
Xin đổi mới chúng con
để chúng con có thể sống trong sự hiệp nhất với Ngài,
trong sự hiệp thông với nhau và trong sự hài hòa với thế giới.
Ngài hiện diện ở đây và bây giờ.
Ngài là bông hoa của sự hiện hữu và của sự sống trong sự viên mãn.
Ngài là Chúa của niềm hy vọng đã được thành toàn,
của Lời đã ứng nghiệm và của đất đai đang trổ hoa kế trái.
Xin cho chúng con trở nên là một cộng sự viên của Ngài,
cùng làm việc với tư cách là một thụ tạo mới.
Ngài là thành viên của cộng đoàn.
Xin giữ chúng con trong sự hiệp nhất.
Xin ban ý nghĩa và sự viên mãn cho đời sống chúng con,
vì Ngài mong muốn điều tốt lành cho tất cả.
Xin chăm sóc, hòa giải chúng con, tái tạo chúng con,
để chúng con nâng đỡ dòng lịch sử. Amen
Bản gốc được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Lấy từ truyền thống truyền khẩu của dân tộc Nahua ở Mexico.
Sách Cầu Nguyện cho Phong Trào Laudato Sí
Chuyển ngữ: Ban Sứ Vụ Chăm Sóc Môi Trường thuộc Tỉnh Dòng Tên Việt Nam
Nguồn: dongten