XIN CHỮA CHÚNG CON KHỎI MỌI KIÊU NGẠO
Chúa Giêsu cảnh báo người Pharisêu về những ý định sâu xa trong lòng họ. "Các ông đã xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa." Chúa Giêsu muốn mọi hành động của chúng ta đều xuất phát từ yêu mến Thiên Chúa và được tưới gội bởi tình yêu này. Do đó, cuộc sống của chúng ta sẽ công chính và tốt đẹp. Đó là sự rèn luyện tốt để thường xuyên tự vấn trước mặt Chúa về những hành động của mình: tại sao tôi lại phản ứng và sau đó hành động như thế này trong một dịp như thế này? Động lực của tôi là gì? Làm thế nào tôi có thể thanh lọc ý định đã thúc đẩy tôi hành động?
Chúng ta hãy nài xin Chúa ban cho chúng ta ơn để được trưởng thành trong ý định trong sạch.
Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu, vì các ngươi không tôn trọng công lý và sống thiếu tình yêu thương! Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu, vì các ngươi đầy lòng kiêu ngạo! Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu, vì các ngươi như đã chết!
Hỡi những người Pharisêu, tai họa này không đến từ Thiên Chúa, mà đến từ việc các người chối bỏ Thiên Chúa. Các người hãy sống theo Lề Luật của Người và hạnh phúc của các mối phúc, “đó là đấu đã đủ lượng, đã dằn, đã lắc, đã đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em” (Lc 6, 38).
« Thưa Thầy,Thầy nói như thế là Thầy nhục mạ cả chúng tôi nữa. »
Chỉ những tâm hồn hiền lành và khiêm nhường mới lắng nghe, không nóng giận, trong bình an, những lời trách móc, dù có lý do hay không, nhắm vào họ. Người Pharisêu thì không như vậy; lòng kiêu ngạo đang thống trị trong họ ngăn cản họ lắng nghe với lòng ăn năn của những lời tìm cách cứu rỗi họ. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa chữa lành chúng con khỏi mọi kiêu ngạo. Chúng con không thể chiến đấu để đạt được sự khiêm nhường này nếu không có Chúa!
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Patricia Freisz,