
Tin Mừng hôm nay là một trong những đoạn Kinh Thánh được đọc nhiều nhất trong Tân Ước, ít nhất là bởi các linh mục và tu sĩ đọc kinh mỗi sáng trong giờ Kinh Sáng. Đó là bài Thánh ca Tin Mừng Benedictus, được ông Dacaria đọc khi ông nhận ra rằng sự quang lâm của Chúa Kitô sắp xảy ra, Đấng Mêsia mà nhiều thế hệ của những người công chính mong đợi đang ở đó, rất gần ông, một hài nhi bé nhỏ trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Tại sao Giáo hội lại cầu nguyện bài thánh ca này vào lúc bình minh mỗi ngày? Bởi vì ông Dacaria hát về vầng đông xuất hiện viếng thăm và soi sáng chúng ta. Vầng đông này là gì, mặt trời mọc đến sau hàng thế kỷ của sự tăm tối? Chúng ta tìm thấy điều đó trong chương 9 của Tin Mừng Gioan: trước khi chữa lành người mù bẩm sinh, Chúa Giêsu nói: “ Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy, khi trời còn sáng; đêm đến, không ai có thể làm việc được. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.” (Ga 9, 4-5) Vì vậy, ngày mới là sự sống của Chúa Kitô. “Vầng Đông xuất hiện” là Chúa Kitô, vầng đông xuất hiện mà Dacaria chỉ nhìn thấy lúc bình minh. Mặc dù ông chỉ nhìn thấy những tia sáng đầu tiên, nhưng điều đó đã lấp đầy ông bằng niềm hy vọng và nhiệt huyết.
Và tôi, tôi bắt đầu mỗi ngày như thế nào? Với niềm hy vọng và lòng nhiệt thành về sự quang lâm của Chúa Kitô ngự vào tâm hồn tôi? Với khát khao thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và được Chúa Kitô soi sáng? Lạy Chúa, khởi đầu ngày mới, xin nhắc nhớ con Ngài là ánh sáng nếu thiếu Ngài con không thể tiến bước!
Bài ca của ông Dacaria không chỉ nói về bóng tối mà Chúa Kitô đến để xua tan, nhưng còn nói về kẻ thù, về những kẻ áp bức với bàn tay đè bẹp và chế ngự chúng ta. Những kẻ thù đó là ai? Bàn tay nào đang đè nặng chúng ta đến mức khiến chúng ta nghẹt thở? Đối với bà Elizabeth và ông Dacaria, kẻ áp bức đó chắc chắn là sự hiếm muộn, điều đã lấp đầy những năm tháng dài cô đơn của họ bằng sự cay đắng. Còn tôi thì sao? Kẻ thù nào ngăn cản tôi sinh sôi nảy nở? Kẻ áp bức nào khiến hành động của tôi trở nên vô ích và ngăn cản tôi đơm hoa kết trái? Chất độc nào khiến những ngày của tôi trở nên vô hiệu? Điều gì khiến tôi nói, "Hôm nay tôi chẳng làm được điều gì tốt"? Kẻ áp bức đó có thể là nỗi sợ thất bại, nỗi sợ hãi phục tùng ý kiến của người khác, ham muốn khoái lạc không lành mạnh, sự theo đuổi điên cuồng sự thỏa mãn, …. Việc xác định kẻ áp bức của tôi rất quan trọng, nhưng đó không phải là tất cả.
Bài ca của ông Dacaria nói về Đấng giải thoát; nó loan báo về sự ngự đến của Đấng có thể giải thoát tôi khỏi mọi xiềng xích, khỏi tội lỗi và khỏi mọi điều ngăn cản tôi sống trọn vẹn cuộc đời. Đấng giải thoát ấy chỉ có một: là Đức Kitô. Hài Nhi bé nhỏ mà chúng ta sẽ cử hành lễ mừng sinh nhật tối nay, Ngài là ơn cứu độ, là Đấng duy nhất có thể đến và nâng tôi lên khỏi vực sâu đau khổ và dẫn tôi đến sự sống đích thực. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu rỗi thế gian, xin thương xót con, một kẻ tội lỗi!
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Benoît Terrenoir, LC

