NGƯỜI LINH HƯỚNG CHO ĐỜI SỐNG
Đời sống thiêng liêng thường đầy rẫy những cạm bẫy, và thật an tâm khi tìm được một người linh hướng tốt để đồng hành cùng chúng ta. Đời sống của các thánh thường cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc có một người cha, người mẹ thiêng liêng, hay thậm chí một cha giải tội, người có thể đồng hành cùng chúng ta trên hành trình hướng về Thiên Chúa. Không cần phải đi tìm đâu xa, một tình bạn đẹp dựa trên Chúa cũng có thể là một cách rất tốt để đưa chúng ta đến gần Chúa hơn.
Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng sự đồng hành thiêng liêng là một nghệ thuật, và thường rất khó để đóng vai trò cơ bản này cho người khác. Đúng là chúng ta thường đánh giá người khác tốt hơn chính mình, và do đó, cám dỗ can thiệp vào cuộc sống của người khác để đưa ra lời khuyên và quan điểm của mình là rất lớn. Bản thân cách tiếp cận này không có gì sai, nhưng chúng ta đừng bao giờ quên rằng linh hồn đầu tiên chúng ta cần cứu rỗi chính là linh hồn của chính mình. Rõ ràng, việc giúp đỡ người khác cũng có một khía cạnh bổ ích mà chúng ta không hề ghét, và cảm giác hữu ích cho ai đó luôn là điều dễ chịu. Tuy nhiên, có nguy cơ chúng ta sẽ đánh mất việc làm thiêng liêng và mối tương quan của mình với Chúa Kitô, vốn phải là nền tảng cho các mối tương quan của chúng ta với người khác.
Trở thành người linh hướng là một ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta. Mỗi người chúng ta, theo cách riêng của mình, được kêu gọi giúp đỡ người khác trên hành trình thiêng liêng, trên hết là qua gương mẫu đời sống Kitô hữu của mình. Tuy nhiên, người linh hướng đích thực luôn là Chúa Kitô, và đôi khi chúng ta có nguy cơ trở thành chướng ngại vật cho người khác thay vì là người trợ giúp khi chúng ta quên mất đời sống thiêng liêng của chính mình. Bằng cách chăm sóc linh hồn mình, tôi chăm sóc toàn thể Nhiệm Thể Chúa Kitô, tức là Giáo Hội, và đây thường là điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho người khác. Chỉ những ai được tràn đầy ân sủng của Chúa mới có thể bắt đầu tuôn đổ ân sủng ấy cho người khác.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC