TỪ CỎ LÙNG ĐẾN LÚA MÌ

Cỏ lùng ở giữa lúa

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta dụ ngôn về lúa mì và cỏ lùng. Bản thân dụ ngôn này có thể giải thích và trả lời câu hỏi mà nhiều người đặt ra: tại sao sự dữ lại tồn tại? Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng, vậy thì, tại sao lại có quá nhiều đau khổ? Chẳng lẽ Ngài không thể làm gì đó sao? Giống như những người đầy tớ, chúng ta hỏi Chúa: "Thưa ông, không phải ông đã gieo trong ruộng ông sao?" và chúng ta muốn Người nhổ cỏ lùng khỏi thế gian này. Nhưng Chúa trả lời: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa."

Vì vậy, dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành và Ngài không muốn sự dữ, nhưng dụ ngôn cũng nhắc nhở chúng ta rằng ma quỷ thực sự tồn tại và chính nó là kẻ gieo cỏ lùng vào cánh đồng của Chúa, và điều thiện thường lẫn lộn với điều ác.

Cỏ lùng trong Giáo Hội và trong lòng tôi

Đúng là sự dữ xuất hiện trong thế gian giữa những người không tin vào Thiên Chúa, nhưng nó cũng xuất hiện trong Giáo Hội. Thật vậy, Thiên Chúa để chúng ta tự do và mỗi người chúng ta phải lựa chọn theo Ngài hay không. Chính vì vậy, ngay cả trong số những người đã chịu phép rửa tội, vẫn có những người tự nhận mình theo Chúa Kitô, nhưng trong lòng họ lại xa lánh Ngài và trở nên như cỏ lùng giữa lúa mì.

Cũng đúng là không phải lúc nào cũng hiển nhiên ý thức về điều này, bởi vì, như Tin Mừng đã nhắc nhở chúng ta lúc đầu, cỏ lùng cũng giống như lúa mì; mãi sau này chúng ta mới nhận ra điều này. Nhưng việc có những gương xấu ngay trong Giáo Hội không phải là lý do để chối bỏ và từ bỏ tất cả. Chúng ta hãy nhớ rằng, trong số các tông đồ, Giuđa đã phản bội, và việc ông là một trong những người thân thiết của Chúa Giêsu không có nghĩa là tất cả những người khác đều xấu.

Tuy nhiên, cánh đồng của Chúa cũng có thể được xem như tâm hồn của tôi, nơi Thiên Chúa đã gieo hạt giống tốt, nhưng vì tội lỗi, cỏ lùng cũng xuất hiện. Vì vậy, chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày để ngăn chặn cỏ lùng mọc lên, bởi vì nếu để chúng mọc, cuối cùng chúng sẽ bóp nghẹt hạt giống tốt.

Sự biến đổi từ cỏ lùng thành những hạt lúa tốt

Lý do Thiên Chúa không nhổ cỏ lùng là vì lòng thương xót vô biên của Người. Con người luôn có cơ hội sửa đổi bản thân nếu họ ăn năn tội lỗi và cầu xin Chúa tha thứ. Thật vậy, con người, những kẻ đã để điều ác xâm nhập và trở nên giống cỏ lùng, luôn có khả năng trở lại thành hạt giống tốt. Chính vì vậy,

Chúa phán: "Đừng, khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa."

Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta trong tông huấn Gaudete et Exsultate: “Không có vị thánh nào không có quá khứ, cũng như không có tội nhân nào không có tương lai”. Với ân sủng của Thiên Chúa và niềm tin vào Ngài, mỗi người đều có khả năng biến đổi cỏ lùng trong lòng mình thành hạt giống tốt.


Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Jean-Baptiste Ribes