TỪ BỎ MỌI SỰ VÌ DANH THẦY
« Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. »
Tin Mừng hôm nay tiếp nối câu chuyện Chúa Giêsu yêu cầu người thanh niên giàu có phân phát tài sản của mình cho người nghèo và đi theo Người. “Người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19,22) Anh ta đã bám víu vào tài sản của mình và do đó đã đánh mất sự tự do nội tâm để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy theo Ngài và xây dựng Nước Thiên Chúa. Của cải là một quà tặng mà Thiên Chúa ban cho con người để con người có thể mở lòng và chia sẻ với những người đang cần đến.
Dù đó là của cải vật chất, của cải của một phép màu hay của sự hiểu biết, tôi có nhận ra rằng mọi thứ đến với tôi từ Thiên Chúa và tôi không phải là chủ sở hữu thực sự không? Tôi có ý thức dùng chúng để phục vụ người thân cận không?
« Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy, Vậy chúng con sẽ được gì ? »
Con người thường có những kỳ vọng được đáp trả và đòi hỏi điều gì đó. Lạy Chúa, xin dạy con biết cho đi theo cách của Chúa và tin vào sự ứng nghiệm của Lời Chúa. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và con cho anh em hơn nữa.” (Mc 4,24)
« Và phàm ai từ bỏ, vì danh Thầy, (…) thì sẽ được gấp bội và còn được cả sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. »
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì những người đã từ bỏ mọi sự vì danh Chúa, những người theo Chúa và sống theo sự quan phòng của Chúa. Họ chỉ trông cậy vào Chúa. Họ đã từ bỏ mọi sự để Chúa là Đấng ưu tiên trong cuộc đời họ. Thế gian cần những con người như vậy, những người có lòng yêu thương để trao ban và cho chúng con được biết Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban lại cho họ gấp trăm lần và ban cho họ sự sống đời đời làm gia nghiệp. Xin Chúa cũng ban ơn này cho những ai biết dâng hiến theo khả năng của mình.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Louise Mathieu