
« Thưa ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không ? »
Thật là một câu hỏi sâu sắc… một câu hỏi mà chỉ ccó Thiên Chúa mới có thể trả lời! Và Chúa Giêsu, Con duy nhất của Thiên Chúa, chắc chắn đã có thể đưa ra một câu trả lời ngay lập tức. Nhưng Ngài đã không làm vậy. Ngài yêu cầu chúng ta phải chăm lo tốt cho sự cứu rỗi của chính mình… bởi vì muốn vào thiên đàng không có nghĩa là chúng ta có thể đến đó. Nó không chỉ phụ thuộc vào ước muốn hay khao khát của chúng ta. Cổng thiên đàng rất hẹp, và Chúa Giêsu nói rằng “nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng không thể vào được”. Trong chiều kích này, chúng ta cần có được sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa, và "Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan. Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy". (Tv110,10).
Trong dụ ngôn mà Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta để minh họa cho lời dạy của Người, một số người tìm cách biện minh cho quyền được vào thiên đàng của họ bởi vì “Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên đường phố của chúng tôi”. Nói cách khác, vì chúng tôi đã dành thời gian với ngài, chúng tôi thuộc về dòng dõi của ngài và do đó có quyền vào. Nhưng Chúa không mở cửa cho họ.
Tôi có tin rằng mình có quyền lên thiên đàng chỉ vì tôi biết Chúa Giêsu, là thành viên của cộng đoàn Công giáo và dành thời gian cho Ngài không? Đời sống Kitô hữu của tôi có bị giới hạn bởi điều đó không?
Chúng ta phải làm gì để được cứu rỗi và vào thiên đàng? Việc từ chối trả lời của Chúa trong dụ ngôn cho chúng ta một chỉ dẫn rõ ràng về con đường phải theo. Khi phán: "Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính", Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng chính những hành động và lời nói bất chính của chúng ta có thể khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa và ngăn cản chúng ta vào thiên đàng.
Nếu chúng ta muốn được cứu rỗi, chúng ta phải, như người con hoang đàng, nhận ra lỗi lầm của mình, thay đổi thái độ và bước đi trên con đường về nhà Cha; thực hiện phương tiện để thực sự thay đổi lời nói và cử chỉ, để yêu mến Thiên Chúa và tha nhân, như Chúa Giêsu đã dạy. Nếu chúng ta làm được điều này, Thiên Chúa Cha sẽ đến với chúng ta, ôm chúng ta vào lòng, tha thứ lỗi lầm và tiếp đón chúng ta vào nhà Ngài.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm Raymond Jubinville, LC

