“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời.”

Tin Mừng này làm cho chúng ta nhảy mừng và hân hoan vui sướng! Thiên Chúa yêu tôi đến mức ban chính Con Một của Người, để tôi tin vào Người và được sự sống đời đời. Người yêu tôi không phải vì tôi là “thế này hay thế khác”. Thiên Chúa yêu tôi bởi vì “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Vâng, “tình thương của Ngài làm con nhảy mừng hoan hỷ” (Tv 30,8), vì “trước mặt con, Ngài mở ra một lối đi” (Tv 30,9).

Tình yêu ấy của Thiên Chúa dành cho tôi, tôi phải đón nhận và đáp lại thế nào?

Trong bài Tin Mừng này, Đức Giêsu thiết lập một mối liên hệ rất rõ ràng: một bên là những việc làm xấu xa gắn liền với bóng tối; bên kia là những việc lành, ánh sáng và sự thật. “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng”; còn “ai sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”. Đời sống và hành động của chúng ta dẫn chúng ta hướng về phía ánh sáng, hoặc về phía bóng tối.

Chúng ta hãy chọn làm việc trong ánh sáng và sự thật, bởi vì khi đó “các việc của chúng ta được thực hiện trong Thiên Chúa”.

Người Con không đến để xét xử thế gian, nhưng để đưa mọi sự ra ánh sáng. Người mời gọi chúng ta đón nhận ánh sáng, chấp nhận để mình được soi chiếu, và để tất cả được phơi bày dưới ánh sáng của Người. Người là “ánh sáng ban sự sống” (Ga 8,12). Chúng ta đừng sợ đặt toàn bộ lương tâm mình trong ánh sáng của Người, vì ánh sáng mạnh hơn mọi bóng tối: “và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5).

Chúng ta không phải sợ khi hoàn toàn mở lòng mình ra với Đức Kitô, vì không một bóng tối nào có thể làm vẩn đục hay dập tắt ánh sáng của Người. Đặt cuộc đời mình trong ánh sáng của Đức Kitô và tin vào Người, chính là được cứu độ!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Patricia Freisz