Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào những dấu chỉ của thời đại và ngày nay, và nhận ra trong đó sự xuất hiện của Nước Trời. Lời mời gọi này là hãy hướng cái nhìn của chúng ta vào cây vả và những cây khác - “Anh em hãy xem cây vả và tất cả các cây khác” (Lc 21, 29) - và tập trung sự chú ý vào chúng để nhận ra điều gì đang xảy ra với chúng: « Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi” (Lc 21,30). Những cây vả bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Những nụ hoa bắt đầu hé nở. Đây không chỉ là lời loan báo về hoa trái mà còn là lời loan báo về mùa hè, mùa mà tất cả các cây đều “đâm chồi”.

Theo Đức Bênêđictô XVI, “Lời Chúa thúc giục chúng ta thay đổi quan niệm về chủ nghĩa hiện thực. Thật vậy, ‘người thực dụng là người nhận ra nơi Lời Chúa nền tảng của mọi sự.’ Lời sống động này, cho chúng ta thấy mùa hè như dấu chỉ của sự đến gần và sự bừng sáng của ánh sáng, chính là ánh sáng: ‘Khi anh em thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần’ (Lc 21,31). Vì vậy, giờ đây chúng ta không chỉ nghe Lời, Lời không chỉ có tiếng nói, mà còn có một khuôn mặt mà chúng ta có thể nhìn thấy: Chúa Giêsu thành Nazareth” (Đức Bênêđictô XVI).

Sự kết nối giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha thật hoàn hảo, và mọi điều Người nhận được từ Chúa Cha, Người cũng ban cho chúng ta, và Người kết nối với chúng ta theo cách tương tự. Do đó, sự gần gũi của Nước Trời, được thể hiện qua sự khởi xướng tự do của Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta, dẫn chúng ta đến việc nhận ra sự gần gũi của Nước Trời, để chúng ta cũng có thể liên kết hoàn hảo với Chúa Cha qua Lời Chúa - Verbum Domini - nhận ra những dấu chỉ của đến gần của Nước Trời, điều này gần kề như sự ứng nghiệm lời hứa của Chúa Cha trong Chúa Giêsu Kitô.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả: Lm Evaldo PINA FILHO