
Đọc đoạn Kinh Thánh này, người ta không khỏi ngạc nhiên trước lời thỉnh cầu của mẹ ông Gia-cô-bê và Gioan. Trong khi Chúa Giê-su vừa mới loan báo về cuộc Khổ nạn và cái chết của Ngài trên thập giá, bà lại xin Chúa cho hai con trai mình được ngồi, một người bên hữu và một người bên tả của Ngài. Điều này cho thấy nguy cơ sai lầm trong những kế hoạch mà cha mẹ giáo dục cho con cái của họ có lẽ là quan trọng.
Kính thưa các bậc phụ huynh, anh chị em đừng lên kế hoạch liên quan đến ơn gọi của con cái mình. Chúa sẽ lo liệu điều đó! Anh chị em hãy cho con cái một nền giáo dục tốt và trên hết, hãy vun đắp trong chúng một tình yêu lớn lao và lòng tin tưởng vững chắc vào Chúa Giê-su, phần còn lại hãy phó thác cho Chúa.
Tuy nhiên, trực giác tình mẫu tử không hoàn toàn sai. Gia-cô-bê và Gio-an đã đáp lại lời kêu gọi trở thành tông đồ mà không nhận ra rằng sự dấn thân này cũng sẽ dẫn họ đến việc tham gia vào thập giá của Chúa. Sau này, chính Gia-cô-bê sẽ trở thành một vị tử đạo, và Gio-an sẽ phải chịu sự bách hại và lưu đày trên đảo Patmos.
Đời sống Kitô hữu không thể thiếu thập giá. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đóng góp phần mình vào cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô, như Thánh Phaolô đã tuyên bố trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.” (Cl 1, 24)
Chúng ta hãy kết hiệp những đau khổ của mình với những đau khổ của Chúa Kitô! Chúng ta hãy dâng cho Ngài thập giá của mình để cứu rỗi biết bao người đang cần lời cầu nguyện của chúng ta.
Các tông đồ khác phẫn nộ với Gia-cô-bê và Gio-an. Lòng ghen tị nảy sinh trong lòng họ. Nhưng ngoài những phương tiện thánh hóa thông thường-như việc thực hành các nhân đức Kitô giáo, Lời Chúa, cầu nguyện và các bí tích của Giáo hội-sự thánh thiện là một hành trình mang tính cá nhân sâu sắc. Những so sánh với người thân cận về sự tính thiêng liêng chỉ gieo rắc sự chia rẽ. Chúng ta đừng ghen tị với sự tiến bộ thiêng liêng của người khác. Thay vào đó, chúng ta hãy cố gắng trung thành bước theo con đường mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta.
Lm. Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ
Nguồn : Regnum Christi
Tác giả : Lm. Richard Tardiff, LC
