Bài Tin Mừng này đến ngay sau các mối phúc thật. Đức Giêsu đang ở trên núi và giảng dạy cho các môn đệ cũng như đám đông về sự mới mẻ của sứ điệp Kitô giáo. Người không chỉ là một ngôn sứ giữa bao ngôn sứ khác, đến để kêu gọi tuân giữ Lề Luật. Người mang đến một sự mới mẻ căn bản, một lời được công bố “với uy quyền”, một lời ban sự sống đời đời.

Tuy nhiên, sau khi trình bày các mối phúc trung tâm của đời sống Kitô hữu Đức Giêsu dường như quay lại để nhấn mạnh một điều khác. Người nhắc rằng Lề Luật vẫn tồn tại, và Người không đến để bãi bỏ. Thậm chí, Người còn khẳng định rằng Lề Luật sẽ không qua đi cho đến khi được hoàn tất!

Vì thế, bài Tin Mừng này đặt ra cho người nghe xưa cũng như hôm nay một câu hỏi quan trọng: mối tương quan giữa đức tin của chúng ta với các điều răn, lề luật, những quy tắc sống Kitô giáo và giáo huấn của Hội Thánh là gì?

Kẻ nhỏ và người lớn trong Nước Trời

Theo lời Đức Giêsu, việc tuân giữ Lề Luật rõ ràng là điều nghiêm túc: việc trở nên lớn hay nhỏ trong Nước Trời tùy thuộc vào đó. Tuy nhiên, có một chi tiết rất quan trọng: trong cả hai trường hợp, người ta vẫn ở trong Nước Trời.

Điều đó có nghĩa là việc giữ Lề Luật làm thay đổi vị thế của chúng ta trong Nước Trời, nhưng không phải là điều kiện duy nhất để được bước vào đó khác với câu tiếp theo của đoạn Tin Mừng: Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)

Từ đó, ta hiểu rằng Đức Giêsu đang nói đến hai cấp độ khác nhau. Trước hết, Người mời gọi chúng ta bước vào Nước Trời, sống một sự công chính mới sự công chính của các mối phúc thật, của tình yêu, của sự hoán cải được thể hiện qua Bí tích Rửa tội. Nếu không có điều này, sẽ không có Nước Trời, không có ơn cứu độ. Nhưng sau đó là một cấp độ thứ hai: đó là Lề Luật đời sống trong Nước Trời. Đây là cấp độ của những người đã được rửa tội, những môn đệ, những Kitô hữu đã phần nào biết đến Đức Kitô.

“Còn ai tuân hành và dạy người khác giữ các điều đó, thì sẽ được gọi là người lớn trong Nước Trời.”

Ở đây, Đức Giêsu đang nói về cấp độ thứ hai này. Điều đó cũng giống như trong bài diễn từ Tiệc Ly: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.” (Ga 15,14) Đây là vấn đề của tình yêu. Mà tình yêu thì luôn được biểu lộ bằng hành động cụ thể: làm điều đẹp lòng người mình yêu. Đối với Thiên Chúa, đó chính là thi hành ý muốn của Người.

Tin Mừng dạy chúng ta rằng Lề Luật, các điều răn, những gì Đức Kitô và Hội Thánh mời gọi chúng ta sống xét cho cùng không chỉ là vấn đề cứu độ, mà còn là vấn đề tình yêu. Đó như một “nhiệt kế” đo lường đức tin, đức cậy và đức mến của chúng ta. Ai thật lòng yêu mến Đức Kitô sẽ tìm thấy niềm vui trong việc thực thi thánh ý Người, ngay cả trong những điều nhỏ bé nhất. Ai sống theo Thần Khí sẽ trung thành với những gợi hứng nhỏ bé mà Thánh Thần đặt vào lòng mình mỗi ngày. Ai tìm kiếm ý muốn của Chúa Cha sẽ nhận ra ý muốn ấy trong chính Hội Thánh mà Thiên Chúa đã thiết lập từ muôn đời để mang ơn cứu độ đến cho toàn thế giới.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả: Lm. Matthieu Boo d’Arc, LC