
Hôm nay, chúng ta hân hoan mừng kính thánh Maria Mađalêna. Niềm vui ấy cũng là cơ hội để củng cố đức tin của chúng ta, bởi hành trình của thánh nữ rất có thể cũng chính là hành trình của mỗi người chúng ta. Maria Mađalêna đã khởi đầu từ một quá khứ đầy tội lỗi (x. Lc 7,36-50), nhưng lại được Thiên Chúa dẫn đưa đến một đích điểm thật cao vời. Vào buổi sáng Phục Sinh, bà đã đi tìm Đức Giêsu, đã gặp Đức Kitô Phục Sinh và, nhờ Người, được dẫn đến cùng Chúa Cha – Đấng mà Đức Giêsu dạy chúng ta gọi là "Lạy Cha chúng con". Trong buổi sáng hồng phúc ấy, Đức Kitô đã mặc khải cho Maria Mađalêna chân lý cao cả nhất của đức tin: chính bà cũng là một người con yêu dấu của Thiên Chúa.
Qua hành trình của thánh Maria Mađalêna, chúng ta khám phá nhiều khía cạnh quan trọng của đời sống đức tin.
Trước hết là lòng can đảm. Đức tin tuy là hồng ân Thiên Chúa ban, nhưng cũng đòi hỏi người tín hữu phải can đảm đón nhận. Theo bản tính tự nhiên, con người luôn hướng về những gì hữu hình, những gì có thể nhìn thấy và chạm đến. Trong khi đó, Thiên Chúa vốn là Đấng vô hình. Vì thế, như Đức Bênêđictô XVI nói: "Đức tin luôn là một sự dấn thân đầy mạo hiểm, một bước nhảy, vì nó đòi hỏi chúng ta can đảm nhận ra thực tại đích thực nơi điều mắt thường không thể thấy." Khi gặp Đức Kitô Phục Sinh, Maria Mađalêna không chỉ nhìn thấy Chúa Giêsu, nhưng còn nhận ra Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch sự sống.
Bên cạnh đó, đức tin luôn gắn liền với sự hoán cải. Đức Bênêđictô XVI cũng khẳng định: "Con người chỉ có thể thực hiện bước nhảy của đức tin nhờ điều Kinh Thánh gọi là sự hoán cải hay lòng thống hối; chỉ ai biết thay đổi mới có thể đón nhận đức tin." Phải chăng đó chính là bước đầu tiên mà Maria Mađalêna đã thực hiện? Và cũng chẳng phải đó là bước mà mỗi người chúng ta cần không ngừng lặp lại trong suốt cuộc đời mình sao?
Sau cùng, tình yêu chính là sức mạnh nâng đỡ đức tin. Cuộc hoán cải của Maria Mađalêna được khơi nguồn từ một tình yêu mãnh liệt. Bà không tiếc bình dầu thơm quý giá để xức lên Đấng mình yêu mến. Tình yêu là "phương tiện" đưa con người đến với đức tin, bởi chúng ta không thể thật sự lắng nghe, tin tưởng hay phó thác nơi một người nếu chúng ta không yêu người ấy. Tin Mừng theo thánh Gioan cho thấy rõ rằng tin là biết lắng nghe và đồng thời biết nhìn thấy. Sáng sớm ngày Phục Sinh, Maria Mađalêna đã dám mạo hiểm vì tình yêu dành cho Chúa. Chỉ cần nghe Đức Giêsu gọi một tiếng: "Maria!", bà đã lập tức nhận ra Thầy và, qua Người, nhận biết Chúa Cha.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả thật đẹp: "Vào buổi sáng Phục Sinh, khi Maria Mađalêna gặp Đức Giêsu, bà được mời gọi chiêm ngắm Người trên hành trình trở về cùng Chúa Cha, cho đến khi bà có thể tuyên xưng trọn vẹn: 'Tôi đã thấy Chúa' (Ga 20,18)." Ước gì gương sáng của thánh Maria Mađalêna giúp mỗi chúng ta biết can đảm bước đi trong đức tin, không ngừng hoán cải và yêu mến Đức Kitô hết lòng. Khi đó, chúng ta cũng sẽ có thể vui mừng làm chứng như thánh nữ: "Tôi đã thấy Chúa!"
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả: Lm. Antoni CAROL
