
Vào ngày lễ Giáng Sinh, lời mở đầu cho Tin Mừng thánh Gioan có vẻ làm cho chúng ta hơi khó hiểu. Chúng ta hãy lấy từ "Ngôi Lời" làm ví dụ. Nếu tôi viết: "Tôi - cái bảng!" thì câu đó không có nghĩa. Nhưng nếu tôi thêm một trong những từ sau: "hãy nhìn," "tập trung" "vẽ," thì câu văn đó sẽ có đầy đủ nghĩa.
Thiên Chúa đã chọn đến gần con người bằng cách mặc lấy xác phàm trong một hài nhi sơ sinh. Sự Nhập Thể của Thiên Chúa qua sự giáng sinh của Chúa Giêsu, Ngôi Lời, đã mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho sự tồn tại của chúng ta. Vì yêu thương Thiên Chúa dựng nên chúng ta, và tâm hồn chúng ta chỉ có thể được lấp đầy bởi Ngài. Cha mẹ, bạn bè, con cái chúng ta có thể dành cho chúng ta nhiều tình yêu thương, nhưng chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy chúng ta bằng tình yêu thương trọn vẹn. Làm sao chúng ta không xúc động trước một hài nhi mới sinh, quá nhỏ bé, trần trụi, hoàn toàn bị bỏ rơi trong vòng tay chúng ta! Và đó là cách Thiên Chúa đã muốn đến để gặp gỡ nhân loại.
Cuộc đời của Gioan gắn bó mật thiết với cuộc đời của Chúa Giêsu, như chúng ta có thể thấy điều đó trong chương đầu tiên của Tin Mừng Luca với bà Êlisabét và Maria, khi ông nhảy lên vì sự hiện diện của Đấng Cứu Thế từ trong bụng mẹ. Vào buổi đầu tiên của sứ vụ công khai, Gioan đã đi trước Chúa Giêsu để chuẩn bị cho nhân loại đón nhận Đấng Mêsia: "Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi." Sứ mệnh của Gioan là dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Giêsu, trong khi sứ mệnh của Chúa Giêsu là dẫn dắt chúng ta đến với Chúa Cha. Ngài là ánh sáng soi sáng mọi người trên thế gian.
« (…) Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. »
Lề luật, đã được ban hành qua ông Môsê, thiết lập một quy tắc sống cần tuân theo để sống tốt trong mối tương quan với Thiên Chúa và với người khác. Tôn trọng lề luật mà không hết lòng tuân theo sẽ dẫn đến sự chai cứng tâm hồn và mù quáng về mặt thiêng liêng. Thiên Chúa là sự sống; là tình yêu; là sự thật.
Ân sủng là một quà tặng của Thiên Chúa. Chúng ta không có công trạng nào từ những việc làm hay lời cầu nguyện của riêng mình. Ân sủng được ban cho chúng ta hoàn toàn nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Đấng đã sinh ra, chịu đóng đinh và sống lại vì mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả khi việc làm của chúng ta không mang lại cho chúng ta công trạng của ân sủng Thiên Chúa, chúng vẫn làm cho tâm hồn chúng ta sẵn sàng đón nhận ân sủng đó. Qua ước muốn sống trong sự thật và tình yêu của Thiên Chúa, noi theo Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng cứu rỗi của Ngài.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Sophie Raymond,

