Ngày nay, trách nhiệm to lớn đè nặng lên chúng ta là đảm bảo tiếng đồn về Người tiếp tục lan rộng, đặc biệt là đến những người không biết Người hoặc những người vì nhiều lý do hay hoàn cảnh khác nhau đã xa rời Người.

Nhưng sự lây lan này sẽ không thể xảy ra nếu trước đó, mỗi người trong chúng ta không thể nhận ra "căn bệnh phong" của chính mình và đến gần Chúa Kitô, ý thức rằng chỉ có Ngài mới có thể giải thoát chúng ta khỏi mọi sự ích kỷ, ghen tị, kiêu ngạo và oán hận một cách hiệu quả…

Tiếng đồn về Chúa Kitô lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong xã hội chúng ta phần lớn phụ thuộc vào những "cuộc gặp gỡ cá nhân" mà chúng ta đã có với Ngài. Chúng ta càng được thấm nhuần Tin Mừng của Ngài, tình yêu thương của Ngài, khả năng lắng nghe, đón nhận, tha thứ và chấp nhận người khác (kể cả những người rất khác biệt), thì chúng ta càng có thể làm cho Ngài được biết đến nhiều hơn đối với những người xung quanh.

Người mắc bệnh phong của bài Tin Mừng mà chúng ta đọc trong Thánh lễ hôm nay đã thực hiện gấp đôi một hành động khiêm nhường. Ông thừa nhận bệnh tật của mình và chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Chúa Kitô là Đấng ban cho chúng ta cơ hội để tạo ra một sự thay đổi triệt để và sâu sắc trong cuộc sống của chúng ta. Đối mặt với tất cả những gì ngăn cản chúng ta yêu thương và đã ăn sâu vào tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, Chúa Kitô, qua chứng nhân sự sống và Sự Sống Mới của Ngài, đã ban cho chúng ta một giải pháp khác hoàn toàn thực tế và khả thi: giải pháp của tình yêu thương, sự trìu mến và lòng thương xót. Chúa Giêsu không chạy trốn khỏi người khác biệt với Ngài (người mắc bệnh phong), Ngài không bỏ rơi người đó, Ngài không đẩy trách nhiệm sang cho chính quyền, các tổ chức hay các tổ chức phi chính phủ. Chúa Kitô chấp nhận thử thách của cuộc gặp gỡ và cung cấp cho người bệnh những gì anh ta cần: sự chữa lành và thanh tẩy.

Chúng ta phải có khả năng trao tặng cho những người bước vào cuộc đời mình những gì chúng ta đã nhận được từ Chúa. Nhưng trước hết, chúng ta cần gặp gỡ Ngài và canh tân sự dấn thân sống theo Tin Mừng trong từng chi tiết của cuộc sống hằng ngày.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Santi COLLELL i Aguirre