
« Chúa Giêsu ra đi (…) cầu nguyện. »
Hôm nay, chúng ta mừng kính hai thánh tông đồ Simon và Giuđa, Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta lại đoạn Chúa Giêsu chọn các tông đồ. Chúng ta thấy rằng trước hết, Chúa Giêsu lui về cầu nguyện: "Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa."
Đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu dành nhiều thời gian để cầu nguyện trước một thời khắc quyết định. Vì vậy, cầu nguyện là điều thiết yếu đối với Người, đối thoại với Chúa Cha là yếu tố trọng tâm trong cuộc sống của Người mà chúng ta không thể bỏ qua. Những câu Kinh Thánh này mời gọi chúng ta tự hỏi mình câu hỏi sau: Tôi có dành thời gian cầu nguyện trong đời mình để xin Chúa ban lời khuyên trong những thời khắc quan trọng, để chắc chắn rằng Ngài sẽ dẫn dắt và soi sáng cho tôi trong những lựa chọn của mình không?
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, khi bình luận về đoạn văn này trong một buổi tiếp kiến, đã mời gọi mọi Kitô hữu: "một mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, một lời cầu nguyện không phải ngẫu nhiên, nhưng liên lỉ, đầy tràn niềm tin tưởng, có khả năng soi sáng cuộc sống chúng ta, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Và chúng ta hãy cầu xin Người ban cho chúng ta khả năng thông truyền cho những người gần gũi chúng ta, cho những người chúng ta gặp gỡ trên hành trình cuộc đời, niềm vui của cuộc gặp gỡ với Chúa, ánh sáng cho cuộc đời chúng ta." (Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 30 tháng 11 năm 2011)
« Người gọi các môn đệ lại và chọn lấy mười hai ông. »
Vì vậy, trong đoạn văn này Chúa Giêsu cầu nguyện, và đó là thời điểm Ngài chọn các tông đồ của mình, những người sẽ gần gũi nhất với Ngài. Chúng ta hãy nhớ rằng vào thời Chúa Giêsu, mọi người chọn kinh sư hoặc thầy dạy luật mà họ muốn lắng nghe và noi theo. Với Chúa Giêsu thì khác; Ngài là Đấng kêu gọi. Hơn nữa, đó không phải là một lời kêu gọi khách quan hay tập thể. Ngài gọi họ từng người một, bằng tên riêng của họ: Phêrô, Anrê, Giacôbê, v.v. Lời kêu gọi này của Chúa Giêsu để theo Ngài chặt chẽ hơn vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Ngài gọi mỗi người chúng ta bằng tên để trở thành bạn của Ngài. Không còn là về Phêrô hay Gioan nữa, mà là về tôi; Ngài nói tên tôi, Ngài gọi tôi.
Thật vậy, Chúa biết rõ từng cá nhân chúng ta và mời gọi chúng ta theo Ngài dù ở bất cứ nơi đâu hay hoàn cảnh nào. Mỗi người đều được kêu gọi trở thành môn đệ của Chúa Kitô và truyền đạt sứ điệp rằng Thiên Chúa đã làm người và chết vì chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn mở tai để lắng nghe tiếng gọi của Ngài và đáp lại.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Jean-Baptiste Ribes

