
THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC THẬT?
Hôm nay, chúng ta nghe lời khen ngợi tuyệt vời nhất mà Chúa Giêsu dành cho Mẹ của Người: "Phúc thay (…) những ai lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa!" (Lc 11,28). Với câu trả lời này, Chúa Giêsu Kitô không gạt bỏ lời khen ngợi mà người phụ nữ đơn sơ này đã say mê dành cho Mẹ Người, nhưng đúng hơn, Người chấp nhận lời khen ngợi ấy và đi xa hơn, giải thích rằng Đức Maria Rất Thánh là người có phúc – trên hết! vì nhân lành và trung tín trong việc thực hiện Lời Thiên Chúa.
Đôi khi, người ta hỏi tôi liệu người Kitô hữu có tin vào định mệnh, như một số tôn giáo khác không. Không! Người Kitô hữu tin rằng Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta một số phận của niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, ấm no, được chúc phúc. Chúng ta hãy lưu ý đến sự lặp lại của những từ này trong lời dạy của Chúa Giêsu: "Phúc thay, phúc thay, phúc thay..." "Phúc thay những người nghèo khó, những người thương xót, những người đói khát sự công chính, phúc thay những người không thấy mà tin" (x. Mt 5, 3-12; Ga 20,29). Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc, một hạnh phúc đã bắt đầu ngay trong thế giới này, mặc dù con đường đến đó không phải là sự giàu có, quyền lực, hay thành công dễ dàng, mà là tình yêu thương khiêm nhường và nghèo khó của những người đang trong niềm mong đợi. Niềm vui để tin! Niềm vui mà Jacques Maritain đã nói đến đó là sự hoán cải.
Đây là một niềm hạnh phúc còn lớn lao hơn cả niềm để vui sống, bởi vì chúng ta tin vào một cuộc sống vĩnh cửu, vô tận. Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, không chỉ may mắn được sinh ra, nuôi dưỡng và giáo dục Người như người phụ nữ trong làng đã nói một cách tự nhiên mà trên hết, Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành: đã yêu thương và để mình được Chúa Giêsu, Con của Mẹ, yêu thương. Như có nhà thơ đã nói: “Được gọi ‘mẹ’ và được gọi ‘con trai của mẹ’ là điều may mắn khiến Thiên Chúa phải ghen tị.” Xin Đức Maria, Mẹ Tình Yêu Tuyệt Vời, cầu bầu cho chúng ta.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Jaume AYMAR i Ragolta

