
THẾ HỆ GIAN ÁC
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nghiêm khắc của Chúa Kitô cảnh báo cho những ai tin rằng họ đã có “tấm vé” vào Thiên Đàng, vì họ nói: “Lạy Chúa Giêsu, Chúa đẹp biết bao!” Chúa Kitô đã trả giá cho sự cứu độ của chúng ta mà không loại trừ bất kỳ ai, nhưng một số điều kiện cơ bản nhất định phải được thực hiện. Trong số đó, điều kiện không được cho rằng Chúa Kitô làm mọi sự và chúng ta không làm gì cả. Điều này không chỉ là ngu ngốc mà còn là một sự kiêu ngạo xấu xa. Đây là lý do tại sao hôm nay Chúa sử dụng từ “gian ác”: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ Giôna” (Lc 11,29). Ngài gọi thế hệ này là “gian ác” vì nó phụ thuộc vào sự tán thành tình hình và hạ thấp đối với điều kiện được nhìn thấy những phép lạ ly kỳ.
Chúa Giêsu chưa bao giờ chấp nhận làm điều này, ngay cả trước mặt những người đồng hương ở Nazareth, những người đòi hỏi Ngài phải bảo đảm sứ mệnh tiên tri và Đấng Messia của mình bằng những phép lạ phi thường, để được thưởng thức trong khi ngồi trên ghế rạp chiếu phim. Nhưng điều này là không thể: Chúa chỉ ban ơn cứu độ cho những ai quy phục Ngài bằng sự vâng phục xuất phát từ đức tin, hy vọng và thinh lặng. Thiên Chúa đòi hỏi đức tin tiền thân này (mà Ngài đã đặt để trong chúng ta như một hạt giống ân sủng).
Ngược lại với sự châm biếm về đức tin này, Nữ hoàng Sheba sẽ đứng lên, bà đã đến từ tận cùng trái đất để lắng nghe sự khôn ngoan của Salômôn, nhưng "mà đây thì còn hơn vua Salômôn nữa" (Luca 11,31). Một câu tục ngữ nói: "Không ai điếc bằng người không muốn nghe". Chúa Kitô, bị kết án tử hình, sẽ sống lại ba ngày sau: với những ai nhận ra Ngài, Ngài ban ơn cứu rỗi; với những người khác - khi Ngài trở lại với tư cách là Đấng Phán Xét - sẽ chỉ có sự lên án cho sự cứng lòng không tin của họ. Chúng ta hãy đi đầu: hãy đón nhận Ngài với đức tin và tình yêu. Chúng ta sẽ nhận ra Ngài và Ngài sẽ nhận ra chúng ta là của riêng Ngài. Tôi tớ Chúa Don Alberione đã nói: "Chúa không lãng phí điện: Ngài thắp sáng những ngọn đèn cần thiết, luôn đúng lúc."
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : Lm. Raimondo M. SORGIA Mannai OP

