Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nghe những lời từ biệt đầy dịu dàng của Chúa Giêsu. Người tỏ lộ cho chúng ta mầu nhiệm quý giá nhất của Người: Thiên Chúa Cha vừa là nguồn gốc vừa là cùng đích của Người: “Thầy từ nơi Chúa Cha mà đến thế gian; nay Thầy rời bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha” (Ga 16,28). Chân lý về Ngôi Hai Thiên Chúa này không bao giờ được ngừng vang vọng trong tâm hồn chúng ta: thật vậy, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa; Chúa Cha là khởi nguyên và cũng là cùng đích của Người.

Đối với những ai tưởng rằng mình đã biết tất cả về Thiên Chúa, nhưng lại nghi ngờ tư cách là Con Thiên Chúa của Đức Giêsu, thì Tin Mừng hôm nay có điều quan trọng để nói: “Đấng” mà người Do Thái gọi là Thiên Chúa chính là Đấng đã sai Đức Giêsu; vì thế, Người chính là Cha của các Kitô hữu. Những lời này cho thấy rõ rằng chúng ta chỉ có thể thật sự biết Thiên Chúa khi chấp nhận chân lý này: chính Thiên Chúa ấy là Cha của Đức Giêsu.

Việc Đức Giêsu là Con Thiên Chúa cũng nhắc chúng ta một khía cạnh nền tảng khác của đời sống mình: chúng ta, những người đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, là con cái Thiên Chúa trong Đức Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Điều này chứa đựng một trong những mầu nhiệm đẹp đẽ nhất đối với chúng ta: tình phụ tử của Thiên Chúa dành cho con người không giống như sự nhận làm con nuôi nơi loài người, nhưng có nền tảng thực sự trong mỗi chúng ta, vì nó kéo theo một sự tái sinh. Do đó, ai đã được đưa vào gia đình Thiên Chúa sẽ không bao giờ còn là người xa lạ.

Chính vì thế, trong ngày lễ Thăng Thiên, Thánh lễ nhắc chúng ta trong lời nguyện chung rằng: tất cả chúng ta là con cái, đã bước theo Đức Giêsu: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã tôn vinh Đức Kitô trên hết mọi loài, xin cho chúng con được hân hoan cảm tạ, vì việc Con Một Chúa lên trời cũng là chiến thắng của chúng con: chúng con là chi thể trong thân thể Người, Người đã đi trước vào vinh quang bên Chúa, và chính nơi đó chúng con sống trong niềm hy vọng.”

Sau cùng, không một Kitô hữu nào được “tách mình” khỏi thân thể ấy, bởi vì điều này còn quan trọng hơn bất cứ cuộc chạy đua hay cuộc thi nào, vì đích điểm sau cùng không gì khác hơn là chính Thiên đàng, nghĩa là chính Thiên Chúa!

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm. Xavier ROMERO