
Hôm nay, chúng ta cử hành lễ trọng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, những vị đã đặt nền móng cho Hội Thánh sơ khai và, do đó, cho chính đức tin Kitô giáo của chúng ta. Là các Tông đồ của Chúa, những chứng nhân tiên khởi, các ngài đã sống những thời khắc đầu tiên của việc Hội Thánh được lan rộng và đã lấy chính máu mình để đóng ấn lòng trung thành với Đức Giêsu. Ước gì chúng ta, những Kitô hữu của thế kỷ XXI, cũng có thể trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng nhân loại, như hai vị Tông đồ và như biết bao người đồng hương của chúng ta đã từng sống như thế.
Trong một trong những lần phát biểu đầu tiên của Đức Giáo hoàng Phanxicô, khi ngài nói với các Hồng y, ngài đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải “bước đi, xây dựng và tuyên xưng”. Nghĩa là chúng ta phải tiến bước trên hành trình đời mình, vừa xây dựng Hội Thánh, vừa tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa. Đức Giáo hoàng cảnh báo: “Chúng ta có thể bước đi bao nhiêu tùy ý, có thể xây dựng nhiều điều, nhưng nếu chúng ta không tuyên xưng Đức Giêsu, thì có điều gì đó sẽ không ổn. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ trở thành một tổ chức từ thiện, chứ không còn là Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa”.
Trong bài Tin Mừng của Thánh lễ, chúng ta đã nghe một biến cố mang tính trung tâm đối với cuộc đời của Phêrô và của Hội Thánh. Đức Giêsu đòi người ngư phủ Galilê này thực hiện một hành vi đức tin vào căn tính thần linh của Người, và Phêrô đã không ngần ngại tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,16). Ngay lập tức, Đức Giêsu thiết lập quyền tối thượng khi nói với Phêrô rằng ông sẽ là tảng đá vững chắc, trên đó Hội Thánh sẽ được xây dựng qua mọi thời đại (x. Mt 16,18), và Người trao cho ông quyền chìa khóa, quyền tối cao.
Dù Phêrô và những người kế vị ngài luôn được nâng đỡ bởi sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các ngài vẫn rất cần lời cầu nguyện của chúng ta, bởi sứ mạng của các ngài có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống Hội Thánh: các ngài phải là nền tảng vững chắc cho mọi Kitô hữu qua mọi thời đại. Vì thế, mỗi ngày chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho chính con người của ngài và cho những ý chỉ của ngài.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net
Tác giả : GM. Jaume PUJOLI Balcells
