
Những người đã chứng kiến phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều tìm gặp lại Đức Giêsu tại Caphácnaum và yêu cầu Người thực hiện một dấu lạ để chứng minh rằng Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến. Họ viện dẫn manna, “bánh từ trời”, mà Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong sa mạc. Câu trả lời của Đức Giêsu thật đáng ngạc nhiên. Người nói với họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi sẽ không hề đói; ai tin vào tôi sẽ không bao giờ khát.”
Đây là một ám chỉ rõ ràng đến kinh nghiệm của dân Thiên Chúa trong bốn mươi năm thanh luyện nơi sa mạc, trước khi họ tiến vào Đất Hứa. Dân ấy hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa để sống. Mỗi ngày, họ nhận được manna như một ân ban kỳ diệu, đọng lại trên mặt đất khi sương mai tan đi. Thiên Chúa cũng ban cho họ nước uống tinh khiết, ngay giữa những vùng khô cằn.
Nhớ lại biến cố ấy, chúng ta hiểu rõ hơn điều Đức Giêsu muốn nói khi Người khẳng định mình là bánh thật từ trời, Đấng đáp ứng cơn đói khát sâu xa nhất của con người. Chỉ mình Người mới có thể làm no thỏa khát vọng của chúng ta. Có thể tôi có đủ lương thực và nước uống cho thân xác… nhưng linh hồn và trái tim tôi đang đói khát điều gì?
Người Do Thái tại Caphácnaum đòi Đức Giêsu một dấu lạ để tin vào Người. Nhưng Đức Giêsu đáp lại: “Các ông đã thấy rồi mà vẫn không tin.” Thật vậy, họ đã chứng kiến một dấu lạ lớn lao: phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Thế mà họ vẫn không tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa sai đến.
Còn tôi thì sao? Tôi có nghi ngờ những chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải cho tôi không? Đức Giêsu trấn an họ: nếu họ đến với Người và đón nhận hồng ân đức tin, họ sẽ được đón nhận với vòng tay rộng mở: “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi; và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.” Tôi có sẵn sàng đón nhận hồng ân đức tin vào Đức Giêsu mà Chúa Cha muốn ban cho tôi không?
Đức Giêsu còn nói: “Ý muốn của Cha tôi là: tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được sống muôn đời; và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Đấng ban cho chúng ta bánh thật từ trời chính là Thiên Chúa Cha: Người ban cho chúng ta Đức Giêsu, bánh từ trời xuống. Đức Giêsu đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất của chúng ta: Người làm no thỏa cơn đói và cơn khát sâu xa nhất. Và điều thiết yếu ấy chính là được tràn đầy sự sống, ngay từ bây giờ trong những công việc thường ngày… và được sống mãi mãi. Đó chính là điều Đức Giêsu trao ban! Người hứa rằng nếu chúng ta chiêm ngắm Người, hướng ánh nhìn về Người và tin vào Người, thì ngay từ bây giờ Người sẽ làm cho chúng ta tràn đầy sự sống của Người. Và hơn nữa, Người sẽ cho chúng ta sống lại để hưởng sự sống đời đời trên trời.
Tôi có muốn được tràn đầy sự sống mà Đức Giêsu ban tặng không? Tôi có sẵn sàng từ bỏ những điều dư thừa để tìm nơi Người câu trả lời cho cơn đói khát sâu xa nhất của mình không?
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả: Lm. Raymond Jubinville, LC
