
Qua những lời dạy của mình, liệu Chúa Giê-su có muốn bãi bỏ sự cần thiết của việc thanh tẩy không? Chúng ta hãy hiểu rõ điều Chúa Giê-su muốn truyền đạt: những gì không thể biện minh ở cấp độ vệ sinh thân thể cũng áp dụng ở cấp độ luân lý và thiêng liêng. Chúa Giê-su không phủ nhận Lề Luật. Mầm mống hay những ảnh hưởng xấu của lòng tham lam, sự ham mê vật chất, sự thèm muốn, v.v., có thể ảnh hưởng đến linh hồn cũng như những ô uế có thể ảnh hưởng đến thân thể.
Nhưng chẳng phải sự giả hình là nỗi khổ tâm tồi tệ nhất sao? Khi phân tích, chẳng phải đó là một kiểu nói dối ngầm, một sự thể hiện lòng sùng đạo bề ngoài che giấu một sự vi phạm nghiêm trọng Lề Luật của Chúa? Tội lỗi chống lại tinh thần của Luật, mà việc giải thích Luật là chìa khóa cho lòng bác ái.
Chúng ta có thể dễ bị cám dỗ mà giản lược thông điệp của Chúa Kitô, như chúng ta thường làm để phù hợp với mục đích riêng của mình, và diễn giải nó như một sự coi thường đối với các phong tục thanh tẩy của người Do Thái. Nhưng có một điểm yếu trong bài đọc này: Chúa Giê-su không đến để tuyên bố sự coi thường!
Sự thanh sạch phải được hiểu trong một hệ thống thứ bậc: sự thanh sạch bên ngoài phải phụ thuộc vào sự thanh sạch của ý định, tâm hồn và trái tim. Đây là nơi chúng ta phải tự thanh lọc bản thân. Chúng ta có thể giả vờ khiêm nhường hoặc bác ái. Ngay cả trong công việc bác ái, người ta cũng có thể che giấu lòng sùng đạo vị kỷ và đảm nhận vai trò của người ân nhân đáng khen ngợi.
Thanh tẩy lòng sùng đạo của chúng ta có nghĩa là hoàn thành các nghĩa vụ dân sự và tôn giáo với tình yêu thương. Những hành động được thực hiện mà không có trái tim sẽ làm mất đi tính nhân văn và hạ thấp phẩm giá con người, cho dù chúng hướng đến một cơ chế thể chế (truyền thống của con người) hay hướng đến sự tự biện minh ảm đạm. Trong cả hai trường hợp, chúng đều che giấu một kiểu nô lệ.
Lời đề nghị của Chúa Kitô nhằm mục đích chiếm gọn toàn bộ chúng ta, bắt đầu từ trung tâm của chúng ta, đó là trái tim, để hòa giải chúng ta với Thiên Chúa là Cha. Lòng bác ái và lòng sùng đạo không mâu thuẫn, mà chúng bổ sung và xác nhận lẫn nhau, và trên hết được hợp nhất trong một trái tim thanh sạch sẽ được chúc phúc để nhìn thấy Thiên Chúa.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jaroslav de Lobkowicz, LC
