
Lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ không bắt nguồn từ các sách Phúc Âm, mà từ ngụy phúc âm thánh Giacôbê. Sách ngụy thư này kể lại rằng ông bà Anna và Gioakim, cha mẹ của Đức Maria, muốn tạ ơn Thiên Chúa vì sự ra đời của đứa con đầu lòng và duy nhất của họ bằng cách dâng hiến con cho Ngài trong Lễ Dâng Mình trong Đền Thờ lúc lên ba tuổi. Truyền thống cho thấy lễ này đã nhanh chóng được các tín hữu ở cả phương Tây và phương Đông đón nhận.
Ngày nay, lễ này còn có ý nghĩa gì với chúng ta?
« (…) vào Đền Thờ »
Từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nơi Chúa Ba Ngôi ngự trị trong chúng ta. Được thanh tẩy khỏi vết nhơ tội nguyên tổ, chúng ta tìm cách vun đắp sự hiện diện thiêng liêng trong mình. “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện”, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta. Chính trong đền thờ cuộc đời chúng ta mà Chúa Giêsu bước vào hôm nay.
Tôi nhận thức được sự hiện diện của Người trong sâu thẳm tâm hồn tôi.
« (…) các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp. »
Hôm nay, Chúa tìm thấy điều gì trong không gian thiêng liêng của tâm hồn tôi? Những suy nghĩ và lo lắng nào đang ngự trị trong đó? Có lẽ Người tìm thấy ở đó những kẻ buôn bán hạnh phúc, ảo tưởng và những thú vui giả tạo đang làm ô uế tâm hồn tôi. Những kẻ chiếm giữ một vị trí không thuộc về mình?
Trong ngày lễ Đức Maria Dâng Mình vào Đền Thờ, chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ, Đền Thờ của Chúa Thánh Thần, đã hoàn toàn dâng hiến cho Thiên Chúa ngay từ những năm tháng đầu đời. Chúng ta hãy mời Mẹ giúp chúng ta vạch trần và loại bỏ khỏi đền thờ tâm hồn và cuộc sống chúng ta những gì đang tìm cách cướp mất vị trí của Con Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa ngự đến trong Đền Thờ cuộc đời con để chỉ dạy con. Trước sự hiện diện của Đức Maria Vô Nhiễm, xin Chúa hãy ngự đến và xua tan những suy nghĩ, hành động, lời nói, nỗi sợ hãi và nghi ngờ làm hư hoại cuộc đời con, để chỉ một mình Chúa được ca ngợi và yêu mến nơi đó.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Amélie Perroy,

