Hôm nay, đó là một ngày thật đặc biệt. Hãy tưởng tượng một ngày bình thường khi bạn ở bên gia đình hoặc bạn bè, và bạn có rất nhiều điều muốn kể cho họ nghe. Có thể đã lâu rồi bạn không gặp họ, hoặc bạn vừa trở về sau một chuyến đi xa, hay đơn giản là bạn vừa trải qua một ngày đầy những trải nghiệm. Bạn muốn kể hết mọi chuyện, nhưng thời gian lại không đủ. Đức Giêsu cũng đã ở trong hoàn cảnh như thế. Vì vậy, Người nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em” (Ga 16,12).

Chúng ta hãy hình dung Đức Giêsu ở bên những người bạn thân thiết nhất của mình là các môn đệ, và nói với họ rằng khi họ đón nhận Thần Khí sự thật – chính là Thần Khí của Người – họ sẽ can đảm loan báo Tin Mừng khắp thế gian, với một nhiệt huyết mãnh liệt, và sẽ có một đời sống tuyệt vời với Người. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không gặp khó khăn, nhưng là chúng ta sẽ đối diện với những khó khăn ấy theo một cách khác, bởi vì với Thần Khí của Thiên Chúa, mọi sự đều trở nên có thể. Thần Khí đổi mới tất cả: Người vạch trần những nỗi sợ hãi của chúng ta, biến đổi cuộc đời chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi những điều mù mờ rối ren, và giúp chúng ta yêu thương cả những người mà chúng ta thấy khó yêu… Mỗi người hãy tự hỏi: điều gì trong cuộc đời tôi cần được Chúa biến đổi?

Tất cả những điều đó chính là điều mà Chúa Thánh Thần mang đến và loan báo: một đời sống mới, trong đó chúng ta đối diện với những điều vô nghĩa của cuộc sống bằng chính Thần Khí của Chúa. Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói trong Thánh lễ Lễ Hiện Xuống năm 2020, giữa thời gian phong tỏa vì đại dịch Covid-19: đó là một đời sống hiến trao! Đó chính là hoa trái của Thần Khí: trao ban cho người khác, xây dựng sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Chúng ta lãnh nhận Thánh Thần không phải cho riêng mình, nhưng cho người khác, cho những người đang ở bên cạnh chúng ta, bất kể họ là ai.

Ước gì hôm nay chúng ta trở nên những môn đệ trung tín của Chúa, hay đúng hơn, trở thành những người bạn đích thực của Đấng ban sự sống cho chúng ta. Và chúng ta hãy tự hỏi: nếu tôi là môn đệ của Chúa, tôi sẽ hiến mình cho người khác như thế nào? Tôi có dám trao ban chính cuộc đời mình cho họ không?

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Evangeli.net

Tác giả : Lm Àlex SERRA