
Đoạn Tin Mừng rất ngắn hôm nay lại chứa đựng một sự phong phú thần học đáng kinh ngạc. Thậm chí, có thể nói rằng chỉ trong ba câu, đoạn văn này tóm lược toàn bộ sứ điệp của các sách Tin Mừng. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó, và nhất là sống điều được diễn tả trong những dòng ngắn ngủi ấy, thì có thể nói rằng chúng ta đã nắm bắt được sứ điệp của Đức Kitô.
Trong giờ suy niệm hôm nay, chúng ta tập trung vào một từ được lặp lại ba lần trong đoạn Tin Mừng này. Thật vậy, Đức Giêsu dùng ba lần động từ “ở lại”. Trong tiếng Hy Lạp, đó là động từ μένω (menō). Đây là một động từ khá thông dụng, nhưng lại hàm chứa nhiều sắc thái và chiều sâu, giúp chúng ta hiểu rõ hơn điều Đức Kitô muốn nói khi mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người.
Việc dịch động từ μένω là “ở lại” hay “lưu lại” là hoàn toàn chính xác. Trong cách dùng thông thường, nó có nghĩa là cư ngụ ở một nơi, ở lại trong một không gian. Như vậy, ý nghĩa trước hết chính là “ở lại”. Đức Kitô mời gọi chúng ta ở lại trong tình yêu của Người. Chính trong tình yêu ấy, chúng ta muốn thiết lập “nơi ở” của mình và bén rễ vững chắc nơi đó.
Nhưng động từ này cũng được thi hào Homêrô sử dụng để nói về những anh hùng kiên vững, không chạy trốn trước kẻ thù. “Ở lại” còn có nghĩa là giữ vững vị trí trong cuộc chiến, không lùi bước, kiên trì và trung thành với bổn phận. Đó là động từ của người chiến binh biết đứng vững.
Ở lại trong tình yêu của Đức Kitô không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhiều khi, chúng ta phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống để có thể tiếp tục yêu thương, thay vì rơi vào vòng xoáy của cay đắng và oán hận. Chính trong những hoàn cảnh ấy, lời mời gọi “ở lại trong tình yêu” trở nên cụ thể và đòi hỏi hơn bao giờ hết.
Một sắc thái khác của động từ μένω cũng đáng được nhấn mạnh: đó là ý nghĩa về sự bền vững, kiên định. Là điều vẫn còn nguyên vẹn dù hoàn cảnh xung quanh có đổi thay. Đây là động từ diễn tả sự vững chắc của một lời hứa hay sự kiên định của một quyết định. Nhờ đó, ta trung thành với những cam kết của mình và kiên vững trong suy nghĩ cũng như xác tín.
Vì thế, “ở lại trong tình yêu” chính là lời mời gọi sống trung tín một thách đố thực sự mỗi ngày cho mọi Kitô hữu. Đức Kitô không mời gọi chúng ta sống thụ động, nhưng mời gọi một sự trao ban chính mình mỗi ngày, đòi hỏi nỗ lực bền bỉ giữa muôn vàn thử thách. Tuy nhiên, chúng ta có thể xác tín rằng tình yêu của Người chính là bến đỗ vững chắc nhất mà chúng ta có thể tìm thấy.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC
