Phần mở đầu Tin Mừng theo thánh Luca tóm lược toàn bộ cuộc đời của bà Êlisabét và ông Dacaria chỉ trong vài lời: “Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa.” (Lc 1,6) Vì bà Êlisabét son sẻ, có người cho rằng đôi vợ chồng này bị Thiên Chúa nguyền rủa. Nhưng đoạn Tin Mừng hôm nay chứng minh điều ngược lại. Thật vậy, hai ông bà chỉ sống vì một điều duy nhất: thi hành thánh ý Chúa. Và việc đặt tên cho đứa trẻ đã xác nhận thái độ ấy.

Ông Dacaria không phải là người bình thường. Ông thuộc hàng ưu tú của Israel, là hậu duệ của Aharon, cũng như vợ ông. Sau khi chờ đợi một đứa con quá lâu, hẳn ông đã nuôi nhiều ước mơ về tương lai của con mình. Đứa trẻ này có thể trở thành thành viên Thượng Hội Đồng… và biết đâu, là thượng tế! Trong trường hợp đó, cần phải đặt cho nó một cái tên xứng hợp, một cái tên danh giá theo truyền thống gia đình. Cái tên “Dacaria” xem ra rất phù hợp.

Mặt khác, bạn bè và hàng xóm của đôi vợ chồng già thúc ép họ đặt tên đứa trẻ theo tên cha nó. Dù bà Êlisabét khẳng định em bé sẽ được gọi là Gioan, họ vẫn không đồng ý. Cha mẹ của đứa trẻ hoàn toàn có thể dễ dàng nhượng bộ trước áp lực này, thậm chí điều đó còn giúp họ nhẹ nhõm hơn. Nhưng họ đã chống lại và đứa trẻ được đặt tên là Gioan. Tại sao? Bởi vì trên hết mọi sự, họ tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa.

Chúng ta cũng thường đứng trước những chọn lựa trái ngược. Một bên, chúng ta muốn thực thi điều Thiên Chúa nói với mình qua lương tâm; bên kia, chúng ta lại mong được người khác quý trọng. Gương của bà Êlisabét và ông Dacaria dạy chúng ta chỉ sống cho một mình Thiên Chúa.

Tên gọi của đứa trẻ không phải là điều ngẫu nhiên. “Gioan” có nghĩa là “Thiên Chúa ban ơn” hay “Thiên Chúa tỏ lòng ưu ái.” Chính qua đứa trẻ này mà Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài đối với đôi vợ chồng già son sẻ. Khi ban cho họ người con mà họ đã tưởng không còn hy vọng có được, Thiên Chúa nói với họ: “Ta đã nghe lời cầu nguyện của các ngươi, Ta tỏ lòng ưu ái với các ngươi, hãy tin tưởng!”

Câu chuyện của cha mẹ Gioan Tẩy Giả là một hình ảnh thu nhỏ của lịch sử toàn thể nhân loại. Khi cho người anh em họ của Đức Kitô chào đời, Thiên Chúa loan báo cho dân Israel và mọi dân tộc rằng Ngài tỏ lòng ưu ái. “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày cứu độ!” (2 Cr 6,2-4) Sau bao thế kỷ tội lỗi, bóng tối và xa cách Thiên Chúa, giờ đây Đấng Cứu Thế đã đến.

Đó cũng là câu chuyện của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương bằng một tình yêu vĩnh cửu. Dù tội lỗi và khoảng cách khiến chúng ta xa lìa Ngài, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Ngài luôn tỏ lòng ưu ái và đến để cứu độ chúng ta. Dù ở tuổi mười, bốn mươi hay tám mươi, Ngài luôn ban cho chúng ta cơ hội trở về với Ngài. Và rồi, như ông Dacaria, miệng lưỡi chúng ta sẽ được mở ra để chúc tụng Đức Kitô, Đấng Cứu Độ của chúng ta.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm Benoît Terrenoir, LC