SỰ TỰ DO CỦA CON CÁI THIÊN CHÚA
« Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pharisiêu giả hình ! »
Tin Mừng mạc khải cho chúng ta về Trái Tim Chúa Giêsu: điều gì tạo nên những niềm vui, nỗi buồn, những mối bận tâm và sự phẫn nộ của Người. “Không chỉ đơn thuần là noi gương Chúa Giêsu, như một điều gì đó đạo đức, mà còn là để toàn bộ cuộc sống của mình tham gia vào cách suy nghĩ và hành động của Người. Cầu nguyện phải dẫn đến một sự hiểu biết sâu sắc hơn và kết hiệp trong tình yêu với Chúa, để có thể suy nghĩ, hành động và yêu thương như Người, trong Người và vì Người. Thực hành điều này, học hỏi những tâm tình của Chúa Giêsu, đưa ra con đường của đời sống Kitô hữu.” (Đức Bênêđictô XVI, Buổi Tiếp Kiến Chung ngày 27 tháng 6 năm 2012).
Lời Chúa là điểm gặp gỡ của chúng ta với Chúa. Lời Chúa cho phép chúng ta đón nhận Người, yêu mến Người và hiểu Người bằng cả tấm lòng. Hôm nay, Lời Chúa hiện diện với chúng ta một cách triệt để và khắc nghiệt. Lời Chúa có thể làm cho chúng ta cảm thấy dữ dội. Chính lúc đó, chúng ta được mời gọi đón nhận Lời Chúa một cách trọn vẹn, giống như Lời Chúa đến với chúng ta, và yêu mến Lời Chúa bằng cả tấm lòng, giống như mỗi người chúng ta cần biết rằng mình được những người yêu thương mình đón nhận, và biết rằng mình được yêu thương và thấu hiểu bằng cả tấm lòng của họ.
Điều gì ẩn chứa đằng sau những lời của Chúa Kitô? Tôi đang khám phá điều gì về Chúa Giêsu, Người đang lôi kéo và chất vấn tôi? Chẳng phải tôi đang khám phá ra một Thiên Chúa và một con người đầy nhiệt huyết, trọn vẹn sao? Một con người và một Thiên Chúa biết phân biệt điều cốt lõi từ điều ngẫu nhiên? Một con người và một Thiên Chúa chọn tập trung vào điều cốt lõi trong cuộc sống và tận hiến trọn vẹn cho điều đó sao?
« Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch. »
Lời này giải thoát, xoa dịu; thực vậy, không phải vẻ bề ngoài sẽ định nghĩa tôi là người trong sạch hay không. Không phải những hoàn cảnh sẽ định hướng cuộc đời tôi, cũng không phải những tình huống bất lợi mà tôi trải qua sẽ quyết định tôi sẽ là người như thế nào; cũng không phải cái nhìn của người khác sẽ lên án tôi. Tôi tự do khi đối mặt với những tình huống bất lợi. Đây cũng là tấm gương mà rất nhiều người ngày hôm qua và hôm nay đã nêu ra cho chúng ta, những người giữa sự bách hại hay bạo lực, đã biết cách giữ lòng trong sạch và biết cách tự do tha thứ cho những kẻ hành hạ họ. Điều này cũng có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của tôi: thực vậy, khi bầu không khí gia đình hoặc công việc căng thẳng, tôi luôn có thể quyết định giữ bình tĩnh, nhân từ, chúc phúc cho mỗi người trong lòng mình, cầu khẩn danh Chúa Giêsu trên họ; và khi đó, những biểu hiện bên ngoài của tôi sẽ là sự phản ánh của sự tự do bên trong.
Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi
Tác giả : Chantal de Baillenx,