SỰ LIÊM KHIẾT CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA KITÔ

Trong Tin Mừng, chúng ta một lần nữa chứng kiến cảnh Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả của người Pharisêu. Xuyên suốt các sách Tin Mừng, chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là một trong những khuyết điểm mà Chúa Giêsu ghét nhất. Làm thế nào chúng ta cũng có thể tránh rơi vào khuynh hướng đạo đức giả nguy hiểm này?

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta biết rằng rất thường xuyên chúng ta phải cầu xin sự tha thứ cho tội lỗi của mình. Và ngay cả trong nghi thức bí tích hòa giải, chúng ta khẳng định rằng mình quyết tâm không bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa nữa.

Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng: chúng ta thường xuyên lại rơi vào những sai lầm của mình. Chính Giáo Hội khuyến khích chúng ta thường xuyên lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Nhưng rồi, việc thường xuyên xưng tội chẳng phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống đạo đức giả, sống đức tin và các nguyên tắc mà chúng ta tuyên xưng, cũng như cách chúng ta thực sự sống chúng hay sao?

Thật vậy, chúng ta phải nhớ rằng bản chất của sự giả hình là che giấu bản chất và muốn tỏ ra mình không phải là chính mình. Vì vậy, một Kitô hữu không bao giờ là kẻ giả hình khi họ thừa nhận lỗi lầm và cầu xin sự tha thứ. Sự giả hình thường ẩn chứa trong mong muốn tìm kiếm lời bào chữa và không thừa nhận sự yếu đuối của mình. Hoặc tệ hơn nữa, họ cho rằng điều gì đó xấu xa rốt cuộc cũng không quá nghiêm trọng và tự lừa dối mình bằng cách không lắng nghe lương tâm.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta rằng mọi sự sẽ được tỏ lộ vào ngày sau hết. Và mặc dù điều này có vẻ hơi đáng sợ, chúng ta phải nhận ra rằng chỉ có sự thật về toàn bộ lịch sử của chúng ta mới có thể mang lại cho chúng ta tự do và hạnh phúc. Việc chấp nhận tha thứ và cầu xin sự tha thứ chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta thừa nhận sự hiện hữu của sự dữ.

Vì vậy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng sợ hãi. Kẻ đạo đức giả là kẻ trốn tránh, không muốn đối diện với sự thật. Người Kitô hữu chân chính luôn nỗ lực sống theo điều thiện, và khi sa ngã, họ không tìm cớ thoái thác. Họ nhận ra lỗi lầm của mình và đến xin tha thứ. Tất cả chúng ta đều đã trải nghiệm rằng tha thứ cho một người nhận ra lỗi lầm của mình dễ dàng hơn nhiều so với một người luôn tìm cách biện minh và trốn tránh trách nhiệm. Điều này cũng đúng trong đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Lm Gioakim Nguyễn Xuân Văn chuyển ngữ theo Regnum Christi

Tác giả : Lm. Jérôme Dejoie, LC